Chiều ngày 09.6.2006, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt đã dâng Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Cố Batôlômêô, dịp lễ Giỗ 3 năm, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Đồng tế với ngài, có 58 Linh Mục trong Giáo phận ; các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân trong Giáo Hạt Đàlạt, thân nhân của Đức Cha Cố đã cùng hiện diện trong Thánh lễ này.
Sáng nay, tại nhà thờ Bảo Lộc, Đức Cha Phêrô đã dâng Thánh lễ đồng tế cùng với các Linh mục và cộng đoàn Dân Chúa vùng Bảo Lộc. Giờ đây, trong Thánh lễ thật nhiều ý nghĩa này, Đức Cha ngỏ lời với mọi nguời tham dự : “Lễ Giỗ mãn tang không có nghĩa chấm dứt tang chế hay cầu nguyện, nhưng là cơ hội đặc biệt để cả Giáo phận cầu nguyện cho ngài, đồng thời cũng là cách biểu lộ lòng hiếu thảo, biết ơn đối với ngài. Chớ gì những công lao, mồ hôi của ngài đã đổ xuống trong lòng Giáo hội Việt Nam, cách riêng trên phần đất Đàlạt này, được trân trọng và chúng ta biết góp phần để mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp”.
Thật vậy, nếu nhìn lại thời gian Đức Cha Cố gánh trọng trách tại Giáo phận Đàlạt, mọi người có thể kể ra rất nhiều công việc ngài đã thực hiện với tấm lòng yêu thương vô hạn, như lời Đức Cha Phêrô chia sẻ : “Dường như những gì chúng ta thừa hưởng trong Giáo phận này đều có nguồn gốc từ Đức Cha Cố Batôlômêô…”
Ngày lễ Giỗ này không chỉ là tưởng nhớ một vị Mục Tử hiền lành và khiêm nhượng, luôn chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi vì đàn chiên, vì Lời Chúa, mà còn là lễ giỗ của một người cha đáng kính yêu trong gia đình Giáo phận. Còn nhớ lúc sinh thời, khi ngài đã về nhận sứ mạng tại Giáo phận Thánh Hóa, những khi có thể được, ngài đã ghé về thăm Giáo phận Đàlạt và tâm sự :”Tôi về đây như được trở về gia đình của mình…”
Hình ảnh hạt lúa mì, hình ảnh ông Gióp và lời thánh Phaolô viết cho Timôthê : ” Vì Tin mừng của Đức Kitô mà cha chịu đau khổ”, được Đức Cha Phêrô chia sẻ và cho thấy những điều đó đã được Đức Cha Cố Batôlômêô diễn tả thật sống động trong cuộc sống của ngài, Đức Cha Phêrô nói : “Ai từng làm việc với ngài sẽ thấy rõ ngài chấp nhận thập giá, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị kết án, chấp nhận chịu mọi sự đe dọa, miễn là tin Mừng của Đức Kitô được rao giảng…
…Khẩu hiệu của ngài đã nói lên điều đó, luôn ở trong chân lý, mà chỉ có Đức Kitô là chân lý, ngài làm chứng và rao giảng về chân lý đó. Nhưng sự thật thì mất lòng, chẳng những mất lòng mà còn nguy hiểm, nguy hiểm đến cả tính mạng, nhưng ngài chấp nhận sự nguy hiểm đó”.
Bên cạnh những khó khăn của xã hội, những thử thách của ngài trong cương vị Giám Mục, những hiểu lầm… thì ngài còn phải mang trong thân mình những căn bệnh nặng nề, khiến sức khỏe của ngài luôn bị đe dọa, thế nhưng ngài luôn gượng dậy để tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã trao phó.
Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tin tưởng rằng : “Giờ đây trong Nước Chúa, ngài vẫn cầu nguyện và nâng đỡ chúng ta. Khi tưởng nhớ đến ngài, vững tin rằng chúng ta được tiếp tục yêu thương, chăm sóc, để những gì ngài chưa hoàn thành khi còn sống giữa thế gian này, bây giờ bên cạnh Chúa, ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa và hoàn thành cho chúng ta”.
Chắc chắn rằng hình ảnh của Đức Cha Cố sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí, trong lời cầu nguyện của mọi người. Di ảnh của ngài nơi gian Cung thánh như muốn nói rằng ngài luôn hiện diện để sẽ cầu bầu, nâng đỡ và phù trợ cho Giáo phận thân yêu này trong sứ mạng làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Chân Lý và Sự Thật.










