Như đã thông báo trong Thư gửi ngày 31.8.2003, Giáo Phận Đàlạt đã hiệp thông trong thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ sự tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn văn Hiền, Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Đalạt. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân (các Bạn Trẻ chiếm đa số, vì hôm nay là thứ Sáu đầu tháng, có thánh lễ dành riêng cho giới trẻ hạt Đàlạt) cùng tham dự trong bầu khí thật linh thiêng, sốt sắng.

Di ảnh của Đức Cha Cố đặt trên gian cung thánh nhắc nhớ về một con người hiền lành khả ái như lời Đức Cha Phêrô trước thánh lễ : “Ba mươi năm qua, nhưng hình ảnh của ngài không bao giờ quên được … ngài là vị Giám Mục đầu tiên đã đặt nền móng, đã vạch ra con đường để những thế hệ kế tiếp đi theo và đi trên con đường đó. Con đường của ngài rất rõ ràng, minh bạch và luôn chính xác vì ngài không muốn gì khác hơn là “loan báo Đức Kitô chịu đóng đinh”, đó cũng là con đường mà mỗi một Kitô hữu trong Bí Tích Rửa Tội đã được mời gọi để đi theo Chúa…”

Vẫn như bao thánh lễ khác, nhưng hôm nay, khi nhớ đến một người cha, mọi người như thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Khi nghe Đức Cha Phêrô nhắc đến đời sống của Đức Cha Cố Simon Hòa : Hiền lành, nghèo khó, luôn quan tâm đến những ai đau khổ bất hạnh, luôn  mang niềm vui đến cho những người tiếp xúc với ngài, luôn kết hiệp mật thiết và rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh… những điều đó là một tấm gương sống động cho hết mọi người, Đức Cha Phêrô còn nói : “Chúng ta cũng có bổn phận phải tiếp nối các công trình của ngài, luôn biểu lộ lòng bác ái, yêu thương đối với mọi người, đó cũng là hình ảnh mà Hội Thánh của Chúa thể hiện trước mặt mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa trong dịp này, cách riêng cho các Bạn Trẻ, có tinh thần quãng đại và hy sinh. Nhìn bên ngoài, Đức Cố Giám Mục có vẻ già nua, bệnh hoạn, nhưng tâm hồn ngài rất tươi trẻ. Chúng tôi là những người anh em làm việc bên cạnh ngài thì thấy những tư tưởng, những chương trình, những quyết tâm của ngài đều hướng về sự tươi trẻ của Hội Thánh và ngài rất muốn thực hiện điều đó”.

Xác thân Đức Cha Cố an nghỉ giữa lòng cung thánh nhà thờ, một sự an bài thật tuyệt vời khi bên cạnh ngài đã được xây dựng một ngôi “nhà từ đường” đặt để hài cốt của các bậc tiền nhân, các vị tông đồ tiền bối của giáo xứ (và của cả giáo phận). Những nén hương thắp lên để tưởng nhớ đến những người đã gầy dựng và ươm trồng hạt giống đức tin trên vùng đất này. Chắc chắn giờ đây bên Tòa Chúa, Đức Cha Cố vẫn tiếp tục thực hiện những gì ngài hằng ao ước trong tình yêu thương vô biên và ân sủng của Thiên Chúa.

Nguyễn Ngọc Hiệp
8/9/2003