Chiều Chúa nhật ngày 9-9-2012, cha Quản Xứ Phaolô Phạm Công Phương, cùng với cha Quản Nhiệm Giuse Dương Chí Đạt, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi là con cái của Giáo Xứ Diom và khai giảng năm học Giáo lý 2012-2013. Đến dự lễ khai giảng còn có qúi sơ, qúi Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, ban mục vụ các Giáo Khu, anh chị em Giáo Lý viên, qúi phụ huynh cùng các em học sinh Giáo Lí và toàn thể cộng đoàn.     

Ngày khai giảng năm học mới người ta thường nói: “Giao thừa mùa Thu”. Nếu giao thừa tháng giêng là khoảng khắc nẩy chồi của mùa Xuân vạn vật, thì tiếng trống khai giảng mùa Thu sẽ là phút giây mở cửa của mùa Xuân tri thức. Chính vì thế hơn 600 em học sinh Giáo lý của Giáo xứ Diom hôm nay đã náo nức đến khuôn viên nhà thờ trước 16 giờ để được ghi danh, nhận lớp, nhận Giáo lý viên chủ nhiệm để chuẩn bị cho năm học Giáo lý mới.

Tiếp sau đó là thánh lễ đồng tế do Cha Quản Xứ chủ tế. Mở đầu thánh lễ ,Cha Chủ tế nói:“… Cha rất vui mừng khi hiện diện giữa thiếu nhi chúng con và Cha cũng rất sung sướng được khai giảng năm học giáo lý mới của các con…Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nói về việc Chúa GiêSu chữa lành một người câm điếc, điều đó rất phù hợp với ngày khai giảng hôm nay…Cầu xin Chúa ban ơn để các con biết lắng nghe lời Chúa, lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh rồi đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày …”

Qua bài giảng,  cha chủ tế đã tạo bầu khí thân tình, gần gũi các em, khi ngài đi xuống từng hàng ghế để trao đổi với các em qua bài Tin Mừng Chúa Nhật 23 thường niên (Mc 7,31-37). Ngài đã giảng giải, gợi ý cho các em và cộng đoàn: con người chúng ta Chúa ban cho cái tai để mà nghe, nghe rồi thì phải nhìn, nhìn thì phải nói, phải làm. Nếu nghe mà không nhìn, nói mà không làm thì cũng là những người câm điếc và bất toại… Ngài cũng chia sẻ với các em và cộng đoàn cách thức cầu nguyện rất thực tế, dễ hiểu và hết sức ý nghĩa, khi ngài dùng hình ảnh năm ngón tay: Ngón cái gần mình nhất nên cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, anh chị em là những người gần mình nhất. Ngón trỏ cầu nguyện cho những ai dạy dỗ mình như thầy cô giáo, Giáo lý viên. Ngón giữa to nhất cao nhất là ngón nhắc nhớ ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội. Ngón áp út (ngón nhẫn) là ngón yếu nhất (khi đánh đàn) thì cầu nguyện cho những người yếu đuối về thể xác cũng như tinh thần: bệnh tật, tội lỗi. Ngón tay út nhỏ nhất là ngón tay cầu nguyện cho chính mình, mình xí phần nhỏ nhất thì Chúa sẽ ban cho mình phần lớn nhất, và đó cũng là cửa vào nước thiên đàng dành cho những ai trở nên như những trẻ nhỏ. …

Sau bài giảng lễ, anh chị em Giáo lý viên tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi trước sự chứng dám của cha chủ tế và toàn thể cộng đoàn, đồng thời hứa làm tròn trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi.

Cuối thánh lễ, Cha Quản Xứ đánh một hồi trống chính thức khai giảng năm học Giáo lý 2012-2013, những hồi trống rộn rã vang lên như những lời giục giã, khuyến khích các em bước vào năm học mới với lòng hăng say, siêng năng học hỏi Lời Chúa và đưa ra thực hành.

Vâng, xã hội lớn mạnh là nhờ ở những phần tử cường tráng, chuyên cần học hỏi và làm việc, có những đức tính cao quí. Do đó việc giáo dục thiếu nhi trở nên phần tử hữu dụng cho xã hội và Giáo Hội, đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều từ anh chị em Giáo lý viên, cũng như các bậc phụ huynh để mọi người chung sức, chung lòng cùng với quí cha giáo dục con em chúng ta sống nên người và nên con Chúa. Mến chúc anh chị em Giáo lý viên cùng các em thiếu nhi gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm học mới.

ANTÔN NGUYỄN KHÁNH

Ban Truyền Thông