Ngày khai giảng năm học mới người ta thường nói: “Giao thừa mùa Thu”. Nếu giao thừa tháng giêng là khoảng khắc nẩy chồi của mùa Xuân vạn vật, thì tiếng trống khai giảng mùa Thu sẽ là phút giây mở cửa của mùa Xuân tri thức.

Chính vì thế hơn 600 em học sinh Giáo lý của Giáo xứ Diom hôm nay đã náo nức đến khuôn viên nhà thờ trước 16 giờ để được ghi danh, nhận lớp, nhận Giáo lý viên chủ nhiệm để chuẩn bị cho năm học Giáo lý mới. Hiện diện trong lễ khai giảng năm học giáo lý mới, có cha tân quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, Thầy xứ, quí Sơ hai Hội dòng Mân Côi và Mến Thánh Giá Tân Việt, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các Ban nghành đoàn thể, cùng quý phụ huynh trong giáo xứ.

Nghi thức khai giảng      

Năm nay, giáo xứ Diom có 28 lớp học giáo lý từ Đồng Cỏ Non đến Kinh Thánh và Vào đời. Có tất cả 33 giáo lý viên trong đó có 4 Sơ và 1 Thầy giúp xứ.

Sau phần cầu nguyện đầu giờ, anh trưởng ban giáo lý thông qua lịch dạy và học giáo lý năm 2015- 2016, và các bài phát biểu của các Ban ngành đoàn thể, cùng lời ban huấn từ của Cha tân quản xứ, ngài nói:  “… Cha và các con vừa nghe các Ban ngành phát biểu, tất cả đều mong ước các con,  hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, siêng năng học hỏi giáo lý, vì nhờ những thời gian quý báu này, các em sẽ thu lại được gấp trăm gấp ngàn lần về kiến thức, cũng như được nhiều ơn Chúa trong suốt chặng đường đời sau này. Ngày nay, con người tìm học hết trường này đến trường khác để mong có nhiều bằng cấp và có địa vị cao trong xã hội, còn người Kitô hữu muốn chiếm được Nước Trời, cũng cần học hỏi và trau dồi giáo lý để đức tin luôn vững mạnh, có đời sống tốt và xứng đáng trở nên tông đồ, đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người…”

Thánh lễ khai giảng

Thánh lễ do cha quản xứ chủ sự, khởi đầu thánh lễ ngài nói: “…Không phải một mình cha dâng lễ, mà các con cùng mọi người cùng với cha dâng thánh lễ này nhân dịp khai giảng năm học giáo lý 2015-2016, để cầu nguyện xin Chúa cho việc dạy và học giáo lý của giáo xứ chúng ta được tốt đẹp…”

Qua bài giảng,  cha chủ tế đã tạo bầu khí thân tình, gần gũi các em, khi ngài đi xuống từng hàng ghế để trao đổi với các em dựa vào bài Tin Mừng Chúa Nhật 24 thường niên năm B, ngài đặt ra cho các em ba câu hỏi: Người ta thắc mắc Chúa Giêsu là ai?  Chúa Giêsu mắng ông Phêrô thế nào? Và ai muốn theo Chúa Giêsu thì phải làm gì? Có hai em đã trả lời chính xác ba câu hỏi trên và nhận được những tràng pháo tay thật nồng nhiệt của cộng đoàn…Các con vác Thánh giá theo Chúa là các con hãy cố gắng, siêng năng học ở trường, ở nhà thờ, đi lễ, thảo kính cha mẹ, anh em hòa thuậ thương yêu nhau…

Giáo xứ Diom bước vào năm học mới với bầu khí mới, khi giáo xứ vừa đón nhận cha quản xứ mới, với kinh nghiệm sau 23 năm làm linh mục của cha tân quản xứ, đặt biệt ngài đã từng làm trưởng ban giáo lý Giáo Hạt Đơn Dương trong 8 năm, cộng với lòng nhiệt thành truyền giáo và đường hướng mục vụ của cha mới qua cuộc họp Hội đồng giáo xứ đầu tiên ngày 06-9-2015, (sau nhận xứ hai ngày), đồng thời mặc dù rất bận rộn nhưng cha mới đã tranh thủ đi thăm mục vụ bà con giáo dân của mình nên ngài càng được mọi người yêu mến hơn. Chính một trong những điều cha mới quan tâm là việc dạy và học giáo lý, tu sửa đường sá, phòng ốc nơi các giáo khu xa nhà xứ. Chắc chắn ngành giáo lý của giáo xứ Diom sẽ phát triển và vững mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho giáo lý viên, cùng các em học sinh giáo lý và mọi người.

 

Antôn Nguyễn Khánh & Sơn Nguyễn