“…Và rồi từ đây Chúa dắt con đi, đi vào tiệc cưới nhiệm mầu…” (Ngày Ân Thánh, St: B. Thảo + Mi Trầm)
Vâng, giữa chợ đời muôn vàn bước chân đi, thì lúc 9h00 sáng hôm nay – 01/ 06/ 2016 – tại Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, có những bước chân thật rộn ràng.
Làn sương mỏng trời Bảo Lộc như dần tan nhanh, ấm lên, bởi hàng ngàn con tim đang chung hướng và cùng đồng hành với các chị tiến về “hoàng cung dấu yêu”. Hình ảnh mùa dâng hiến thật đẹp với chín nữ tu tiên khấn, ba nữ tu mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng, sáu nữ tu tạ ơn dịp hồng phúc kim khánh; đặc biệt, hôm nay còn có một nữ tu mừng kỷ niệm kim cương trong đời dâng hiến.
Cùng hiệp dâng lễ tạ ơn với Hội dòng hôm nay là đông đảo quý ân nhân, thân nhân của các chị, quý tu sĩ nam nữ; quý cha trong và ngoài Giáo phận cùng đồng tế với Đức Cha Antôn – vị cha chung của Giáo phận – để cầu nguyện cho các chị và Hội dòng.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, lại một lần nữa, Đức Cha hướng dẫn cộng đoàn đọc ra được ý nghĩa tình yêu mầu nhiệm Chúa trên cuộc đời các chị.
Chắc hẳn trong dọc dài năm tháng đời dâng hiến, các chị đã hơn một lần chùn chân, ngập ngừng vì cảm nghiệm phận người yếu đuối, bất toàn; nhưng qua đoạn lời Chúa trong sách nhã ca hôm nay, các chị như đang nghe tiếng Chúa gọi mời thật gần: “dậy đi em, bạn tình của Ta, người đẹp của Ta hãy ra đây nào”. Lời Chúa trong Trang Tin Mừng Matthêu hôm nay còn là một lời an ủi hơn bao giờ hết, dành cho những phận người hèn kém, yếu đuối, rằng: “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Phụng vụ thánh lễ hôm nay như mời gọi cả cộng đoàn chung chia diệu cảm tình yêu Thiên Chúa với các chị và cùng thổn thức với các chị trong lời Thánh Vịnh Đáp Ca: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con… Giọng chị hát Thánh Vịnh thật đẹp, thật ngọt ngào, sâu lắng và da diết.

Tâm tình nồng cháy của quý chị sẽ chẳng có thể đong đếm bằng lời. Chỉ biết rằng, qua từng cung bậc cảm xúc của các chị trong nghi thức khấn dòng và tuyên lại lời khấn, cả cộng đoàn cũng dâng lên niềm tin yêu, phó thác.
Cuối cùng, trước khi kết thúc Thánh lễ, chị đại diện đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân và ân nhân của quý chị. Đặc biệt, các chị cám ơn Hội dòng đã dày công vun đắp và cưu mang. Các chị cũng không quên xin Mẹ Hội dòng, Đức Cha, quý cha và mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ các chị trong hành trình dâng hiến.

Đúng 10h45, Thánh lễ kết thúc với bài khúc hát tạ ơn. Niềm vui vỡ òa khi Hội dòng được đón tiếp Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách vào phòng tiệc liên hoan. Niềm vui dâng hiến giờ đây được sẻ chia, lan rộng, và lời bài hát vẫn còn vang vọng: Xin Chúa dắt con đi, đi vào tiệc cưới nhiệm mầu…









