09/ 06/ 2016

Trong tâm tình của niềm vui mùa dâng hiến, sáng nay, 09/ 06/ 2016, lúc 9h00 tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Đức Cha Antôn đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn vĩnh viễn cho 20 nữ tu của Hội dòng. Cùng đồng tế với Đức Cha là hơn 70 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Sự hiện diện của đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh và quý khách của Hội dòng càng làm cho bầu khí thêm long trọng, ấm áp.

Khúc ca Ngày Tận Hiến với tiếng đàn du dương như nâng bước Cộng đoàn cùng các chị vui bước vào Thánh điện Chúa dâng trọn hiến lễ tình yêu. Dẫu biết rằng đời dâng hiến của các chị chẳng phải luôn bằng phẳng, lối đi cũng lắm lúc chẳng thênh thang nhưng hôm nay các chị vẫn can đảm đáp lời Chúa gọi để đi vào kết giao muôn thuở, hẳn các chị đã phải hơn một lần cảm nghiêm tình yêu Chúa sâu nặng và ơn Chúa luôn dư tràn nâng bước hành trình dâng hiến của các chị. Như thấu cảm điều này, ngay trong tâm tình đầu lễ, Đức Cha đã mời gọi Cộng đoàn tạ ơn Chúa cho Hội dòng và cầu nguyện thật nhiều cho các chị trong hành trình ơn gọi.

Tiếp đó, trong bài giảng, dựa vào đoạn Tin mừng theo Thánh Marco (Mc 10, 23 – 25), Đức cha đã chỉ rõ cho thấy sự bất lực, cái “không thể” của con người so với quyền năng và cái “có thể” của Thiên Chúa. Vâng, các môn đệ đã từng phải “sững sờ” trước những điều kiện tưởng chừng không thể vào được Nước Thiên Chúa. Nhưng rồi chính Chúa Giêsu đã quả quyết: “Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”. Điều này mời gọi những ai muốn theo Chúa cần phải tín thác vào Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào nỗ lực của mình. Đi xa hơn nữa, Đức Cha đã phân tích thêm về ý nghĩa các lời khuyên Phúc Âm; Rằng, việc tuân giữ các lời khuyên phải được hiểu trong viễn ảnh ân sủng, chứ không phải từ nỗ lực của con người.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay phải chăng là lời khích lệ từ trời cao khiến cho nghi thức khấn dòng của các chị ngay sau đó như những lời đầy tin yêu và phó thác. Vâng, vẫn còn đó những giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng thổn thức, vẫn còn đó những ánh mắt đầy ưu tư, nhưng hình ảnh 20 chị can đảm tiến lên tuyên khấn vĩnh viễn, sau đó là nghi thức lãnh nhận nhẫn giao ước và Thánh giá đã nói lên tác động của tình yêu và ân sủng Chúa trên các chị.  

Liền sau đó, nghi thức suy tôn Thánh Giá được coi như lời long trọng tuyên xưng của các chị với Đấng chịu đóng đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng mình. Hai mươi cây Thánh Giá được cung kính giương cao thành vòng cung như ôm trọn gian cung thánh khiến cả cộng đoàn phụng vụ cũng được chìm đắm trong tâm tình say yêu của người nữ tu Mến Thánh Giá. Cuối cùng và cũng xúc động không kém là phần hôn chúc bình an, Chị Tổng Phụ Trách và các chị trong ban điều hành đại diện Hội dòng chính thức nhận các tân vĩnh khấn với những vòng tay ôm chân tình, những lời cầu chúc thân ái như dấu chỉ cùng chung chia một gia đình, một lý tưởng, cùng chung chia niềm vui, nỗi buồn trong đời dâng hiến.

Cảm xúc trào tràn vì muôn hồng ân Chúa ban trên Hội dòng, qua tình thương mục tử của Đức Cha, qua sự quan tâm quý mến của quý Cha, quý khách và thân nhân chị em. Chị Tổng Phụ Trách đã dâng lên Đức Cha lời tri ân chân thành, cám ơn quý cha, quý tu sĩ và mọi người hiện diện. Chị cũng không quên cảm ơn quý ông bà cố đã quảng đại dâng con cho Chúa và Hội dòng. Xin Chúa chúc phúc và trả công bội hậu cho gia đình các chị.

Thánh lễ kết thúc lúc 111h00 trong niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa. Ước mong và cầu chúc các chị theo Chúa không phải chỉ ngày hôm nay nhưng xin cho được trung thành mãi suốt trọn cuộc đời, luôn chọn Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị.

Sau thánh lễ, Đức Cha Antôn, quý cha và mọi người lưu lại chia sẻ niềm vui với Hội dòng trong bữa tiệc liên hoan huynh đệ.