“Đẹp thay bước chân của những người rao giảng Tin Mừng.”

Vào lúc 9h30 ngày 22/10/2023, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo và cử hành các Bí tích tại Giáo xứ Phi Liêng, Giáo hạt Đạ Tông.

Với niềm hân hoan của ngày lễ Truyền giáo, nhiều anh chị em từ ngày hôm trước và từ sáng sớm, với đủ các màu sắc trang phục đã qui tụ về Giáo xứ, để tham dự ngày lễ trọng đại sắp diễn ra.

Khởi đầu Thánh lễ Đức Cha Đaminh đã rất phấn khởi với bầu khí phụng vụ. Ngài nói về sứ mạng truyền giáo của mọi thành phần Dân Chúa, cũng là lệnh truyền trực tiếp của Chúa Giêsu với các Tông đồ, “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” “ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Tin Mừng phải được loan truyền vì đó là Tin Mừng phục sinh, tin bình an, Tin Mừng dẫn đến sự sống đời đời…

Sau đó bài Tin Mừng được công bố bằng ba thứ tiếng Kinh, K’Ho và H’Mông. Trong bài giảng Đức cha diễn giải các bài đọc Kinh Thánh của ngày lễ Truyền giáo và tóm lại cho dễ nhớ :

  • ý định của Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho muôn dân;
  • đường lối của Thiên Chúa: khởi đi từ Giêrusalem mà lan đến tận cùng thế giới;
  • lệnh truyền của Chúa: chính anh em là chứng nhân, phải nhân danh Đức Kitô mà rao giảng cho muôn dân ơn tha tội.

Sau đó Đức Cha dựa vào sứ điệp Truyền giáo năm 2023 của Đức Thánh Cha Phanxicô và hướng dẫn cụ thể hành trình để trở nên người truyền giáo :

  • Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên khi Ngài giải thích cho chúng ta Kinh Thánh đấy sao?” (Lc 24,42). Hình ảnh “lòng bừng cháy trước Kinh Thánh”.
  • Mắt chúng ta đã chẳng mở ra và nhận ra Người lúc Người bẻ bánh sao?” (c. 31.35). Hình ảnh “Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra Người”.
  • Và “ngay lúc ấy, họ vội vã lên đường, quay trở lại Giêrusalem”, vui mừng kể cho người khác biết họ đã gặp Chúa Phục Sinh (cc. 33-35). Hình ảnh “đôi chân vội vã lên đường”.

Điều này chứng tỏ “niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Ai để cho mình gặp được Chúa, thì sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi buồn rầu, khỏi trống rỗng nội tâm, và hân hoan lên đường. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn phát sinh”.

Với chất giọng truyền cảm và lòng bừng cháy, Đức cha làm cho cộng đoàn chăm chú lắng nghe và cảm nhận như đang nghe người môn đệ trên đường Emmau thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành các bí tích cho 113 dự tòng, các em bé sơ sinh và 29 đôi hôn phối. Đây là những ông bà anh chị em trong các gia đình thuộc các sắc tộc khác nhau: Kinh, K’ Ho, H’Mông, Dao, Mường.

Tuy đông đảo nhưng các nghi lễ diễn ra trong trang nghiêm và trật tự. Một hình ảnh rất đẹp: các Linh mục đồng tế phụ trao nến sáng cho các tân tòng như nói lên các ngài là những cánh tay nối dài của Đức Giám mục.

Với bầu khí linh thiêng của phụng vụ, qui tụ nhiều người, nhiều sắc tộc, với những bài thánh ca mang âm hưởng dân tộc bằng ba ngôn ngữ đã làm cho cộng đoàn mang đậm nét “Hiệp hành”.

Cuối thánh lễ vị đại diện giáo xứ đã có đôi lời cảm ơn đến Đức cha, quý Cha và mọi người.

Trong lời đáp từ, Đức cha chúc mừng giáo xứ có thêm nhiều thành viên mới và nhắc lại tầm quan trọng nghĩa vụ loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu nơi các giáo xứ trong giáo phận, để làm cho mọi người được sống trong bình an và yêu thương.

Ban Truyền thông Giáo hạt Đạ Tông

Vui lòng Click bên dưới để xem thêm hình ảnh