Dòng Thánh PhaoLô Thành Chartres tỉnh Dòng Sàigòn đã có mặt tại Đà Lạt từ năm 1919. Với một chặng đường tương đối dài, Dòng Thánh Phaolô SPC đã góp tay vào việc giáo dục nhiều lớp người. Đức Hồng Y Phêrô cũng đã học ở trường các Sơ SPC từ lúc Ngài lên 6 tuổi. Ngài đã được các Sơ SPC dạy về chữ viết, đức dục và nhân bản con người. Ngài đã học ở trường SPC ba năm từ 6 tuổi tới 9 tuổi. Theo Đức Hồng y chia sẻ thì điều ấn tượng Ngài vẫn còn nhớ là việc qua đường các Sơ đã dạy “ Khi qua đường chúng ta phải nhìn bên trái, bên phải, phía trước, phía sau rồi mới qua đường “, nhờ bài học ấy mà Đức Hồng Y vẫn còn nguyên vẹn tới hôm nay. Câu nói dí dỏm ấy khiến mọi người cười, nhưng lại mang một giá trị giáo dục rất cao bởi vì dù sống bất cứ ở đâu, vào giai đoạn nào, bài học qua đường nhìn phải, nhìn trái, phía trước, phía sau rồi mới qua đường vẫn luôn còn giá trị…
Trời hôm nay thật đẹp. Đà Lạt trong tiết tháng 03 không lạnh lắm. Do đó du khách và dân bản địa vẫn cảm thấy khí hậu Đà Lạt vẫn luôn dễ chịu, tươi mát. Hôm nay sau gần hai năm thi công, Trường Mầm Non Thăng Long do các Sơ SPC điều khiển, đã được Sr Giám Tỉnh Maria Ngô Thị Mai Anh tận tình giúp đỡ, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Đà Lạt cho phép, động viên, khuyến khích, Sr Christiane Lệ Tiên, Phụ trách Cộng Đoàn SPC Đà Lạt tận tình kiếm nguồn, và sự cộng tác của mọi thành viên của Cộng Đoàn, lời cầu nguyện của các nữ tu trong Dòng SPC, với sự nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo của Cha Sở Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt : Phan Công Chuyển. Cha Chuyển đã điều khiển, điều động công và xây dựng Ngôi Trường Mầm Non Thăng Long rộng rãi, đẹp và thoáng mát.

Có thể nói, Dòng Thánh Phaolô SPC đã góp tay trong việc đào tạo nên nhiều thế hệ thành công về nhiều lãnh vực đúng như người xưa đã nói :” Kế một năm không gì bằng trồng lúa. Kế mười năm không gì bằng trồng cây.Kế trăm năm không gì bằng trồng người “. “ Ươm Mầm Trí Tuệ. Hình Thành Nhân Cách.Phát Triển Tài Năng “ là phương hướng Trường Mầm Non Thăng Long hướng tới.
Vâng, Giáo dục con người là việc làm hết sức quí hóa và cao cả. Các nữ tu Dòng Thánh Phaolô SPC đã luôn hướng về việc Giáo dục và Đào tạo con người. Các Sơ SPC đã để lại rất nhiều ấn tượng cho các lớp mầm non, thế hệ trẻ nơi các Sơ có Cộng Đoàn. Đặc biệt ở những thành phố lớn như Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Mỹ Tho, Đà Nẵng vv…Dòng Thánh PhaoLô thành Chartres đã luôn “ Ươm Mầm Trí Tuệ. Hình Thành Nhân Cách. Phát Triển Tài Năng cho các em thiếu nhi mầm non: đào tạo, giáo dục các em từ lớp Mầm, Chồi, Lá vv…Các Sơ đã đào tạo các em trở nên những con người toàn diện về trí dục, đức dục và thể dục.
Dòng Thánh Phaolô SPC tại Đà Lạt và Phú Sơn đã, đang và sẽ Giáo Dục, Đào Tạo cho Xã Hội, Đất Nước, Giáo Hội những con người có đức có tài.Việc Đào tạo, Giáo dục của các Sơ SPC luôn đi sát với chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Các Sơ không những đào tạo, giáo dục các em thiếu nhi, các thế hệ trẻ trở nên những người tốt, nhưng còn nhắm tới, giúp các em trở nên những người có đức, có tài.
Đức Hồng Y Phêrô đã kêu gọi mọi người nói lên lời cám tạ tri ân Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha Antôn, Quí vị Ân nhân, đặc biệt Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ có mặt hôm nay đã tới để cầu nguyện và chung vui với Nhà Dòng, với Cộng Đoàn SPC Đà Lạt.
Một ngày thật đẹp, thật ấn tượng về một Ngôi Trường Mầm Non Thăng Long được khánh thành và làm phép…

XIN CHÀO,
Xin chào Quí Sơ,
Những người đang ươm mầm trí tuệ
Hình thành nhân cách
Phát triển tài năng
cho những em nhỏ,
Xin chào các Sơ, các thầy cô giáo
giáo dục đào tạo
tuổi thơ thành người
có đức có tài
xây dựng đất nước
làm đẹp Giáo Hội
làm đẹp làng xóm
Xin chào Quí Sơ
những nhà giáo dục
đem hết tài năng
xây dựng cuộc đời
Tuổi thơ tươi đẹp…
LINH MỤC GIUSE NGUYỄN HƯNG LỢI DCCT – Đình Quang









