THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, GIÁO XỨ THÁNH MẪU, GIÁO HẠT BẢO LỘC,  GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI CHỦ SỰ VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI, ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT, ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA, ĐƯỢC CỬ HÀNH LÚC 9 GIỜ 30, THỨ BA NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 TẠI GIÁO XỨ THÁNH MẪU,GIÁO HẠT BẢO LỘC.

Trong bầu khí thánh thiện, đạo đức, sốt sắng, Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, Bảo Lộc dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam chủ sự thánh lễ đồng tế khánh thành và cung hiến Ngôi Thánh Đường nguy nga, đồ sộ, trông rất đẹp mắt với những đường nét tinh xảo. Kiến trúc sư, kỹ sư và các nhóm thi công đã miệt mài làm việc cùng với Cha xứ và giáo dân tham gia góp ý trong một thời gian gần ba năm. Ngôi Nhà thờ được nhiều người đánh giá rất tốt: khang trang, rộng mát, mầu sắc hài hòa, trang nhã.Trần Nhà thờ giống như những cánh tay giơ lên Thiên Chúa. Gian cung thánh rộng và hài hòa. Mặt tiền với ba ô kính mầu : một ô hình Đức Mẹ Truyền Tin, một ô  hình Đức Mẹ Hồn xác lên trời và một ô hình Đức Mẹ Lộ Đức hiện ra với thánh nữ Bernadette. Có thể nói Nhà thờ cân xứng hài với những đường nét kiến trúc điệu nghệ, hiện đại.

Đây là công trình to lớn của bao thế hệ các Cha xứ và Giáo dân giáo xứ Thánh Mẫu ước mong và ngày nay Cha xứ Gioan Bosco Trần Văn Điện cùng với giáo dân giáo xứ Thánh Mẫu quyết tâm thực hiện. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong bài giảng đã nhấn mạnh đến các nghi thức cung hiến Nhà thờ, Ngài nói Nhà thờ là nơi cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và ngược lại con người gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên ba bài đọc của ngày lễ cung hiến Nhà thờ, Đức Hồng Y đã dẫn Dân Chúa hiểu rõ ý nghĩa của việc cung hiến Nhà thờ và việc giáo dân phải yêu mến, gìn giữ Nhà thờ.

Trong nghi thức cung hiến bàn thờ, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli và Đức Giám Mục Antôn, Giám Mục Giáo phận đã xức dầu bàn thờ; Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân và Cha xứ Gioan Bosco Trần Văn Điện đã xức dầu tường Nhà thờ.

Mặc dầu số giáo dân của giáo xứ Thánh Mẫu, cáckhách mời và Quý vị ân nhân khá đông chật Nhà thờ,một số giáo dân phải ngồi ngoài Nhà thờ nhưng tất cả đều im lặng, rập ràng trong các câu kinh, tiếng hát làm cho bầu khí và thánh lễ trở nên rất sốt sắng. Ca đoàn giáo xứ đã phục vụ thánh lễ rất nhịp nhàng, thánh thiện.Ca đoàn hát rất hay, điêu luyện.

Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu, Bảo Lộc sáng nay đã diễn ra thật đạo đức, trang nghiêm, thánh thiện. Với gần 160 Cha trong Giáo phận và ngoài Giáo phận, với nhiều tu sĩ nam nữ của nhiều Dòng tu. Thánh lễ trở nên sốt sắng lạ thường.

Ngôi Thánh Đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm với một bức tượng bằng cẩm thạch trắng là tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được đặt trước tiền đường Nhà thờ, được Đức Hồng Y Phêrô làm phép ngay sau thánh lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu như nói lên tình từ mẫu của Mẹ Maria đối với mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ.

Thực tế, Ngôi Nhà thờ là nơi giáo dân giáo xứ được sinh ra và lớn lên trong đức tin. Chính nơi đó, người Kitô hữu gặp nhau, chính nơi đó người Kitô hữu chia sẻ và củng cố đức tin cho nhau. Nhà thờ sẽ chỉ là một đền thờ lạnh tanh, tăm tối nếu mỗi người tín hữu không mang đến chính ánh sáng của mình.

Vâng, như Đức Tổng Giám Mục Lepoldo Girelli nói :” Nếu Đức Thánh Cha Phanxicô có mặt ở đây, chắc chắn Ngài sẽ yêu thích Nhà thờ này. Anh chị em trong Giáo xứ Thánh Mẫu hãy vinh dự và hãnh diện với công trình xây dựng, với Ngôi Thánh Đường khánh thành và cung hiến hôm nay.

Xin cho mỗi người trong Giáo xứ trong Cộng Đồng Giáo Hội cũng giống như một ánh đèn chiếu sáng trong tay để làm cho Nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Cộng Đồng Giáo xứ Thánh Mẫu được sáng lên.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT