Theo tinh thần văn kiện về Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận, ngày 15-8-2010 Lễ trọng, Kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời – ngày của Hiền mẫu Giáo phận Dalat – hành hương tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc.

Lúc 9 giờ, phía trong Nhà thờ Bảo Lộc đã không còn một chỗ trống kể cả sảnh trên lầu. Hành lang hai bên Nhà thờ cũng được Ban Phần việc giáo xứ Bảo Lộc kê ghế nhựa chung quanh nhưng cũng không đủ chỗ, một số hiền mẫu phải ngồi ở dưới bóng mát những gốc cây chung quanh Nhà thờ. Con số ước tính hiền mẫu các Giáo xứ trong Giáo phận về dự trên dưới 7000 người, gồm các dân tộc Kinh Thượng. Đây là con số Giáo dân đi hành hương Năm Thánh Giáo phận để hưởng ơn Toàn xá đông nhất.

Nhằm giúp các hiền mẫu có thêm những kiến thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, con cái và gia đình, qua đó đem kiến thức có thể giúp ích cho những người khác… Phần đầu chương trình, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản hạt Bảo Lộc đã mời anh Ant. Bùi Duy Luật, hiện ở Giáo xứ Đức Tin, Gò Vấp – là bác sĩ phục vụ tại bệnh việnh Chợ Rẫy, Saigon; trình bày những phương pháp, cách đề phòng và chữa trị… các bệnh thường gặp trong đời sống. Với lối trình bày dí dỏm, những từ ngữ gần gũi, dể hiểu đã giúp cho các hiền mẫu thích thú đón nhận.

Qua buổi trao đổi này, một số ít người thoạt nghe thấy chương trình “thấy khác lạ” với một ngày hành hương. Thực ra, với những điều chúng ta tiếp thu được hôm nay, sẽ giúp cho các hiền mẫu, những “nội tướng” có thêm phương cách giữ gìn sức khỏe cho gia đình, cho cộng đồng; phần nào đó sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, và điều này sẽ giúp cho đời sống đạo tốt hơn.

Bước vào cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ Tạ ơn đồng tế do Cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản Giáo phận chủ sự cùng Cha GB. Lê Kim Huấn – Đặc trách hội Hiền Mẫu Giáo phận, các Cha Quản hạt, các cha Đặc trách Hiền mẫu các Giáo hạt, các Cha sở…

Trong phần mở đầu Thánh lễ Cha Giám quản đã có lời khen ngợi tinh thần đạo đức của các Hiền mẫu trong Giáo phận qua con số tham dự đã phần nào nói lên được điều này. Đây cũng là một sự kiện đầu tiên có được trên Giáo phận chúng ta khi Giáo phận đã dành riêng một ngày để các Hiền mẫu có dịp gặp gỡ nhau và cùng dâng Thánh lễ tạ ơn, và cũng là ngày lễ trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Xin cho chúng ta khi mừng lễ ngày hôm nay, tất cả cùng hướng về Đức Mẹ, sống trong tâm tình với Đức Mẹ, đi theo những bước chân thánh thiện của Người, thì trên Trời Chúa cũng dành cho chúng ta một chỗ để chúng ta được xum họp với Đức Maria và hàng ngũ các Thánh…

Sau khi nghe các bài đọc 1: (Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab) Bài đọc 2: (1 Cr 15,20-26) Bài Tin Mừng: (Lc 1,39-56) là phần chia sẻ của Cha Giám quản Phaolô.

(xin nghe bên phần Audio Trang Bìa).

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt sáng.

Trước khi hát tạ ơn cuối Thánh lễ, Cha Giám quản cũng nhắc nhở các Hiền mẫu một số việc cần quan tâm lưu ý, trong đó có việc mời gọi các hiền mẫu trong Giáo phận tiếp tục vận động giúp sức để công trình Trung tâm mục vụ Giáo phận được hoàn thành đúng kế hoạch, nhất là công trình đang trong giai đoạn cuối.

Chia tay ra về, các Hiền mẫu trong Giáo phận hôm nay lại được đón nhận thêm Hồng ân, thêm nhân đức để sống xứng đáng là Kytô hữu hoàn hảo và góp phần cùng mọi người trong gia đình sống như mẫu gương gia đình Nazaret khi xưa.

Nguyễn Thành Trung