Hồi 05 giờ ngày 04/10/2015, Cha Quản xứ Phaolô, Cha Phó xứ Giuse, cùng Cha Giuse Đinh Văn Đức, một vị Mục tử xuất thân từ Giáo xứ Tân Hà đã hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho Giáo xứ (những Ân nhân và thân nhân của Giáo xứ còn sống cũng như đã qua đời) nhân ngày Lễ Bổn Mạng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Cha Phao lô Quản xứ đã dẫn dắt cộng đoàn giáo dân ôn lại sự hình thành và tầm quan trọng của CHUỖI MÂN CÔI trong lịch sử Giáo hội: “Trong lịch sử Giáo Hội, biết bao vị Thánh đã nhờ tràng chuỗi Mân Côi, kết hợp với Lời Chúa, các Ngài đã tìm ra cho mình một hướng đi, một con đường nên thánh, một lối sống giúp đời. Trong cuộc sống giữa đời thường, rất nhiều trường hợp, để mong giải thoát khỏi những khó khăn, buồn phiền, nhờ tràng chuỗi Mân Côi nhiều người đã vượt qua tất cả bằng ân sủng và niềm hy vọng.
Tràng chuỗi Mân Côi được ví như những chiếc điện thoại di động có đầy đủ chức năng như: liên lạc, nhắn tin (ta liên lạc với Chúa qua Mẹ Maria bằng lời kinh Kính Mừng); rồi ghi hình và quay phim (ta ghi hình ảnh của ta vào Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ, và quay lại những thước phim cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria), qua những mầu nhiệm: “VUI, SÁNG, THƯƠNG, MỪNG”. Qua đó chúng ta cũng quay lại và hòa quyện cuộc đời chúng ta vào những mầu nhiệm đó. Đây chính là quà tặng Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua Mẹ Maria, dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội.
Vì yêu chúng ta, Đức Mẹ đã trao tặng cho chúng ta một sản phẩm hỗ trợ tuyệt vời trong đời sống cầu nguyện, đó là tràng chuỗi Mân Côi, qua đó chúng ta có thể liên lạc với Chúa và tỏ bày với Ngài tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Nếu trong túi áo bên trái, chúng ta luôn có chiếc điện thoại di động để liên lạc với người thân khi cần, thì bên túi áo bên phải chúng ta cũng hãy luôn có tràng chuỗi Mân Côi để bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra mà liên lạc với trời cao”.
Ngài nhấn mạnh với cộng đoàn Giáo Xứ Tân Hà: “61 năm qua giáo xứ Tân-Hà đã hình thành và phát triển dưới sự che chở của Đức Mẹ. 61 năm qua từ 12 gia đình đầu tiên từ Thái Hà Ấp Hà Nội đến đây khai hoang lập xứ, đến nay đã có 1616 gia đình, với gần 7083 giáo dân. Trải qua những thăng trầm biến chuyển của lịch sử, Tân Hà vẫn luôn tin tưởng và cậy trông phó thác nơi tấm lòng hiền mẫu của Mẹ. Mang danh là con cái của giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, mong rằng mọi người giáo dân Tân-Hà chúng ta sẽ siêng năng chạy đến với Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi, và luôn đáp lại lời Đức Mẹ đã nói với Luxia khi hiện ra ở Fatima: “Ta là Nữ Vương Mân Côi, hãy siêng năng lần hạt mỗi ngày.”
Và Ngài kêu mời mọi người biết chạy đến cùng Mẹ xin mẹ luôn đỡ nâng phù trì giáo xứ qua tràng chuỗi Mân Côi: “Xin Mẹ giúp chúng ta yêu quý sản phẩm tuyệt hảo là tràng chuỗi Mân Côi và giúp chúng ta siêng năng lần chuỗi mỗi ngày, nhất là trong tháng mười này. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho toàn thể giáo xứ chúng ta”.
Nhân dịp Mừng Lễ Bổn mạng giáo xứ, Ban Bác Ái Xã hội của giáo xứ đã thăm viếng và phát quà cho 61 bệnh nhân đau lâu, ốm dài trong giáo xứ, mỗi phần quà trị giá 250.000đ.

Bình Đông.









