Ngày 26/8/2009, Giáo hạt Dilinh lần đầu tiên tổ chức ngày Truyền thống Các Bà Mẹ Công Giáo toàn hạt. Năm nay, tổ chức tại Giáo xứ Hoà Ninh, với chủ đề: VAI TRÒ CỦA CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO TRONG VIỆC GIÁO DỤC TẠI GIA ĐÌNH, THEO GƯƠNG THÁNH NỮ MONICA.
Sau nhiều tuần chuẩn bị, với sự nhiệt tình và chu đáo của quý Cha Xứ Hoà Ninh, các Bà Mẹ Công Giáo thuộc 11 Giáo xứ và Giáo họ trong hạt DiLinh đã về Hoà Ninh. Theo con số đăng ký ban đầu là 1227 người, nhưng phút chót đã lên hơn 1270 người. Đây là một con số ngoài dự kiến của Ban tổ chức, và cũng nói lên thao thức của quý bà trong vai trò người Mẹ trong gia đình Công Giáo.
Từ sáng sớm, khắp các nẻo đường của Dilinh, các Mẹ đã phấn khởi kêu nhau đi. Tuy Hoà Ninh nằm ở giáp ranh Hạt Bảo Lộc, nhưng không phải vì thế mà các Mẹ ngại ngùng đường xa. Đến xứ Hoà Ninh, các Mẹ được chào đón niềm nở, và đúng 8 giờ, như chương trình đã định, tất cả đều hoà chung một nhịp. Bằng những bài hát kèm theo vũ điệu tươi trẻ, Cha Phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông đã khởi động ngày họp mặt. Tất cả đều như trẻ lại, tươi vui phấn khởi. Sau đó, Cha Quản xứ Hoà Ninh khai mạc bằng giờ Chầu Thánh Thể, Thánh hoá mọi sinh hoạt trong ngày, tín thác mọi người trong Tình Yêu của Chúa Thánh Thể với lời bầu cử của Thánh Nữ Monica, Bổn Mạng Hiền Mẫu. Tiếp theo, là phần của Cha Đaminh Trần Thả, Quản hạt Dilinh, trình bày nội dung 2 bức thư mục vụ của HĐGM VN năm 2007 và 2008; liên hệ với chủ đề ngày họp mặt truyền thống Hiền Mẫu năm nay.
Sau đó, các Mẹ chia thành 12 tổ, để thảo luận, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như giao lưu làm quen với nhau. Rất nhiều ý kiến cũng như kinh nghiệm, từ rất nhiều hoàn cảnh và môi trường khác nhau được nêu ra, được ban thư ký, do các Nữ Tu các hội dòng (trong Hạt) cùng với Cha Đông đúc kết và Cha Quản hạt ghi nhận, để có phương hướng giúp đỡ các Hiền Mẫu giáo hạt. Có thể tóm lược những nét chính các ý kiến đúc kết hội thảo như sau:
– Để có thể giáo dục con cái một cách tốt nhất, người mẹ trong gia đình phải biết cầu nguyện, làm gương sáng cho con cái, biết đồng hành với con cái…
– Môi trường xã hội ngày nay đã thay đổi nhiều, không như thời các mẹ còn ở tuổi con mình, nên người mẹ cũng phải có cách giáo dục thích nghi. Người mẹ cần gần gũi con cái, nhất là con gái, hiểu tâm tư của chúng thì mới dạy chúng phù hợp. Người mẹ cần có tâm tình của một người bạn đối với con, để gần gũi và sửa dạy con.
– Về việc giáo dục Đức Tin cho con em, cái khó bây giờ, là con em mình phải dành rất nhiều thời giờ cho việc học ở trường, nên việc học Giáo lý, đi lễ, đọc kinh gia đình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ cần kiên trì, như gương của Bà Thánh Monica…
– Cha Mẹ phải cùng nhau dạy con. Nhưng trường hợp người cha khô khan hoặc không quan tâm, người mẹ trước hết phải kiên trì cầu nguyện, rồi nhờ cộng đoàn hoặc những người có uy tín hỗ trợ, nhất là đối với những trường hợp có bạo hành trong gia đình.
– Giáo dục lương tâm cho con ngay từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất thường ngày trong gia đình, và quan trọng nhất vẫn là làm gương cho con.
– Và một kiến nghị của các bà mẹ về việc tổ chức ngày truỵền thống hàng năm: đây là một dịp rất tốt, rất cần để các bà Mẹ hỗ trợ giúp đỡ nhau trong việc giáo dục con cái, nên xin quý Cha trong Giáo Hạt tạo điều kiện để mỗi năm tổ chức ở một xứ, để các Bà Mẹ phát huy tinh thần và tác động cả đến các Ông Bố nữa, như thế, việc giáo dục trong gia đình sẽ tốt hơn…
Bữa cơm trưa, theo kiểu nói của Cha Quản xứ Hoà Ninh, là “cơm bụi”, tuy nhiên phải nói đây là một nỗ lực rất lớn của Hoà Ninh. Bởi là lần đầu tiên tổ chức và phục vụ cho một lượng người rất đông như thế, trong điều kiện còn hạn chế, thiếu thốn nhiều tiện nghi, nhưng hầu như BPV và các Mẹ của Hoà Ninh đã làm tất cả những gì có thể, để mọi người có mặt trong ngày hôm nay yên tâm và vui vẻ dự cho trọn ngày. Mỗi người nhận một dĩa cơm với đầy đủ các món canh , mặn, rau… và toả đi tìm nơi thuận tiện ngồi ăn, nhóm 5, nhóm 3, y như bữa ăn ngày nào của dân chúng sau khi theo Chúa nghe giảng suốt 1 ngày vậy.
Vui vẻ hơn nữa, là buổi giao lưu văn nghệ. Có thể coi đây là văn nghệ bỏ túi, nhưng không kém phần hào hứng, sôi nổi, không thiếu loại hình nào, đặc sắc nhất là các vũ điệu của các Mẹ thuộc các buôn làng Dân Tộc. Tất cả các Mẹ như được cởi bỏ hết những lo toan ngày thường, hết những ưu phiền trong cuộc sống, như thấy yêu đời, yêu gia đình hơn.
Cao điểm nhất vẫn là Thánh Lễ mừng Nữ Thánh Monica vào ban chiều. Cha Tổng Đại diện đã đến, cùng Cha Quản Hạt, và một số Cha Dilinh đồng tế. “Tất cả những gì chúng ta làm từ sáng đến lúc này, chúng ta hãy nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, dâng lên Thiên Chúa, để sinh ơn ích cho bản thân, cho gia đình, trong ngày hôm nay, trong tháng này và suốt cả năm nay.” (lời mở đầu Thánh lễ)
(Xin nghe bài giảng của Cha Cha Phalô, Tổng Đại diện trong phần Audio)
Phần kết thúc, sau khi cảm tạ Cha Tổng, quí Cha, ban phần việc và Hiền Mẫu giáo xứ Hoà Ninh, cũng như đáp từ của Cha Tổng, Cha quản xứ Hoà Ninh đã trao tặng Cha Tổng, Cha Quản Hạt và đại diện giới hiền Mẫu các giáo xứ một bức ảnh rất đẹp, kỷ niệm ngày truyền thống đầu tiên này.
Mọi người ra về, mang theo bao niềm vui, vui vì mỗi Bà Mẹ không đơn độc trong trách nhiệm nặng nề của mình. Vui vì Ơn Chúa và sự cảm thông chia sẻ của mọi người trong ngày sống hôm nay, sẽ theo họ về với gia đình của mình.
Bá Trí









