Sáng ngày 27 – 8 – 2009 trên khuôn viên Nhà thờ Gx. Bảo Lộc ngợp ngời những tà áo dài trắng xóa của khoảng 1500 hội viên Hội Hiền mẫu của các Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc về dự lễ Kính Thánh Monica, Bổn mạng Hội Hiền mẫu; con số người dự lễ nói trên chưa kể hàng trăm các ông cũng có mặt.

Trước khi bước vào Thánh lễ, các Hiền mẫu đã tập trung trong Nhà thờ để nghe Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Dalat –  chia sẻ về đề tài “Người mẹ Công Giáo”.

Mở đầu buổi chia sẻ, Cha Đaminh đã trình bày vai trò người mẹ Việt nam qua nhiều thời kỳ phát triển của xã hội. Nếp sống văn hóa của người mẹ trong xã hội phong kiến cho đến nếp sống hôm nay của người mẹ nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung; Người mẹ hôm nay có nhiều điều kiện để học hỏi và thể hiện vai trò của mình ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Với đà phát triển của xã hội, với những ảnh hưởng của văn hóa phương tây, người mẹ hôm nay cần phải tỉnh táo phân định và chọn lựa để vẫn giữ gìn được những đức tính căn bản của người phụ nữ Á đông (công, dung, ngôn, hạnh), nhưng vẫn không cổ hủ, thụ động trong cách sống cách nghĩ của mình. Có được những nhận thức như thế vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình mới được thể hiện sống động, nhất là giúp cho việc giáo dục con cái trong gia đình đạt hiệu quả.

Người mẹ Việt Nam trong hôn nhân gia đình Kitô giáo: Người vợ – người mẹ  trong đức Tin, đức Ái, đức Cậy và người mẹ hôm nay trong gia đình phải như là người thầy thường xuyên chăm chút, hướng dẫn, dạy bảo con cái. Người Mẹ phải hiểu được rằng: Để được trở nên người Mẹ sau khi lãnh nhận Bí tích Hôn phối, là đặc ân cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đặc ân trọng này kèm theo “ơn gọi” trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái nên người, nên thánh cho gia đình, cho Giáo hội, cho nhân loại.

Muốn thực hiện được những điều đó, bản thân người Mẹ phải sống đức TIN, sống đạo gương mẫu, mẫu mực trong ăn – nói – mặc…Để ý dạy dỗ, chăm chút con cái từ khi còn thơ bé, tạo môi trường sống đạo, biết sống yêu thương với những người chung quanh theo từng lớp tuổi trưởng thành. Với thiên chức làm Mẹ trong gia đình, trong vai trò làm vợ phải được thể hiện song hành để làm sao cuộc sống trong gia đình giữa cha mẹ, con cái thuận thảo và tôn trọng nhau.

Đặc biệt trong buổi chia sẻ này, Cha Đaminh đã đưa ra những mẫu gương về người Mẹ: qua hình ảnh gia đình Thánh gia, gương người Mẹ của 7 người con tử đạo trong sách Maccabê (2 Mac 7,18-41), gương mẹ chồng con dâu giữa Naomi và Rút, gương Thánh nữ Monica…

Qua những giờ phút chia sẻ của Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên cùng giới Hiền mẫu với đề tài Người Mẹ Công Giáo hôm nay, đã giúp cho những người Mẹ nhìn lại mình hôm qua, xem lại hành trang của mình hôm nay để rồi cùng tiếp bước hành trình với thiên chức người Mẹ Công giáo trong gia đình, trong cộng đoàn và ngoài xã hội…

Sau buổi chia sẻ là Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Monica do Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện chủ sự. Trong Thánh lễ các Hiền mẫu đã dâng lên những lời cầu xin  cho các Linh mục luôn hiền từ mà nhiệt tâm lo lắng cho phần rỗi của con người. Xin cho các Hiền mẫu biết noi gương Thánh Monica luôn hy sinh và kiên trì trong việc giáo dục con cái, các bà mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại lo chăm sóc cho đời sống đạo trong gia đình, luôn kiên trung bền vững theo chân Đức Kitô…

(Xin nghe bài giảng của Cha Phaolô, Tổng Đại diện trong phần Audio)

Trong phần cuối Thánh lễ, đại diện các Hiền mẫu – trước phần tri ân cảm tạ Cha Phaolô Tổng Đại diện và Cha Đaminh đã hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ tâm tư – Các  Hiền mẫu cũng đã nhờ qua Cha Tổng Đại diện để gửi chút đóng góp của các Hiền Mẫu Bảo Lộc đến Đức Cha Phêrô với ý hướng: góp một viên gạch xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Dalat. Công việc, trách nhiệm của một người mẹ trong gia đình, với những lo toan trong cuộc sống, trong việc giáo dục con cái, các bà mẹ vẫn không quên theo dõi những bước đi của Giáo hội địa phương để cùng đồng hành và chia sẻ với tấm lòng yêu mến và phục vụ Giáo hội.

 Nguyễn Thành Trung