Hòa cùng với niềm vui liên hoan mừng lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng ca đoàn các em thiếu nhi Giáo xứ Gioan, đã được quí soeurs dày công tổ chức vào trưa hôm nay, Chúa nhật 03/10, với sự hiện diện của Cha Quản xứ, Hội Đồng Giáo xứ, quí phụ huynh … vì trong thường ngày các em còn phải cắp sách đến trường.

Bầu không khí rộn ràng niềm vui liên hoan văn nghệ của các em thiếu nhi ấm tình yêu thương của Cha sở, của quí soeurs, của cha mẹ, và cộng đoàn … với nhiều tiết mục ca múa đặc sắc, mà các em đã tập luyện để hôm nay ra mắt trình diễn, trong đó có những khán thính giả thân yêu lại là cha mẹ, phụ huynh của các em. Đặc biệt hơn, Cha Quản xứ, cha mẹ, phụ huynh của các em cũng lên ca hát đáp lại tình yêu thương của các em, và cho thêm niềm vui với các em.
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với một tâm hồn trẻ thơ, thì chẳng được vào Nước Trời”. Vì Nước Trời là phần thưởng ân ban của Chúa. Nước trời không là thành quả của những suy tư khôn ngoan của những nhà thông thái, bậc hiền triết, mà là quà tặng cho những ai biết đơn sơ đón nhận. Chúa ưu ái mặc khải cho những người bé mọn, Chúa đề cao những ai khiêm nhường, tự hạ. Tự hạ không phải là thái độ gượng ép, khiêm nhượng giả tạo, nhưng là một hành động xuất phát từ tâm tình yêu mến phó thác.
Gương mẫu Thánh nữ Teresa Hài đồng Giesu thể hiện rất rõ nét, gần gũi nơi các em. Với những ước mơ Đôi Cánh Thiên Thần của những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, bằng sự vâng lời Cha mẹ, chăm ngoan học hành, hăng hái đi tập hát, siêng năng đến Nhà thờ, và vui chơi, sống vô tư, tín thác trong tình yêu thương của Thiên Chúa, của cha mẹ và mọi người trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ … dù cho cuộc sống còn nhiều tục lụy.

Dù cúi xuống nhặt một cây kim, tôi cũng cứu được những linh hồn …”, Thánh Teresa đã chọn con đường này, con đường của trẻ thơ, hoàn toàn phó thác, tin tưởng nơi Chúa, như bé thơ nép mình bên lòng cha mẹ.
Xin chúc mừng các Thiên Thần, những em thiếu nhi nhỏ bé của ca đoànTêrêsa Giáo xứ Gioan, đang làm sáng danh Chúa, làm chứng nhân Tin Mừng Nước Trời, với tuổi ngây thơ, trong sáng, đẹp nhất của một đời người.
Tin & ảnh Lê Hồng Tinh.









