Sáng thứ Tư ngày 05.6.2024, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ đã đến tham dự lễ kỷ niệm 15 năm cung hiến nhà thờ Đạ Tông, cùng với Cha chủ tế Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan, Quản hạt Đạ Tông, Chánh xứ Giáo xứ Đạ Tông và hai Cha phó Vinh sơn K’ Brèp, Martinô Vũ Công Trụ.
Cha Chánh xứ ngỏ lời: “Mừng kỷ niệm 15 năm ngày cung hiến nhà thờ Đạ Tông, điều trước hết và trên hết là chúng ta Tạ Ơn Thiên Chúa, vì đã ban cho chúng ta được làm người, làm con Thiên Chúa, được sớm tối ca tụng và thờ phượng Chúa trong ngôi nhà thờ này. Tiếp đến chúng ta tri ân các cha, các ân nhân đã giúp xây dựng ngôi nhà thờ này: từ người đầu tiên gieo hạt giống đức tin là Cha Maurice Benoît thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Canada, Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi, Cha Grêgôriô Nguyễn Quý Trung, cho đến Cha Augustinô Phạm Minh Thanh, Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn, Cha cố Matthêu Đinh Viết Hoàng, Cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh… và còn nhiều cha, nhiều thầy đã đến phục vụ khi có nhà thờ Đạ Tông…”
Nhắc lại một vài sự kiện: Vào năm 1962, các giáo điểm như Yang Glê thuộc Đam Rông, Riông Tô, Phi Sur (thuộc xã Phi Tô, Lâm Hà), Srê Dà Đờng, Plontum (thuộc xã Bình Thạnh, Đức Trọng), Gân Reo (Đức Trọng)… được các Cha Dòng Chúa Cứu Thế thành lập, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, các cơ sở này hầu như bị tàn phá và thiêu rụi vì chiến tranh.
Khi đất nước thống nhất vào năm 1975, các cha người nước ngoài phải rời Việt Nam, nhà nguyện Yang Glê của Đạ Tông cũng không còn, bà con giáo dân phải sống trong hoàn cảnh bơ vơ không có Linh mục chăm sóc. Người giáo dân Đạ Tông muốn lãnh nhận các bí tích phải băng rừng lội suối đi lên huyện Lạc Dương, nơi có nhà thờ Lang Biang. Có thể nói, vào thời điểm này, con chiên đi tìm mục tử, chứ không phải mục tử đi tìm con chiên!
30 năm trời như thế, mãi đến Noel năm 2006 tại thửa đất thôn Đạ Rơhố – nơi xây dựng nhà thờ Đạ Tông, do Cha Augustinô Phạm Minh Thanh mua, được tổ chức thánh lễ đầu tiên. Sau đó, ngày 07.12.2007 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Đạ Tông, nhân dịp kỷ niệm 80 năm người dân tộc đầu tiên được rửa tội và ngày 05.6.2009 cũng chính Đức cha cử hành lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ Giáo xứ Đạ Tông.
Ngày hôm nay, số giáo dân Giáo xứ Đạ Tông đã lên đến 11.000 người, sống trong 3 xã: Đạ Tông, Đạ Long và Đạ M’Rông, nhu cầu mở thêm hai giáo họ cho hai xã còn lại rất cần thiết và cấp bách.
Đó là lịch sử hình thành phát triển và ước mong của Giáo xứ Đạ Tông, qua bài chia sẻ của Cha Quản xứ trong lễ kỷ niệm 15 năm cung hiến nhà thờ.
Trong ngày kỷ niệm này, giáo xứ tổ chức hội thao cho 12 giáo khu trong giáo xứ, với chủ đề Hiệp Nhất – Yêu Thương. Qua đó, vừa để mọi người vui chơi vừa ôn lại những kỷ niệm xưa của ông bà qua những trò thi đua: giã gạo, đi cà kheo, thổi cơm, nấu các món ăn dân dã với cá suối, rau bép, xôi bầu…Ngoài ra còn có những tiết mục văn nghệ như hát ru, kèn bầu.. khơi lại bao hoài niệm cho những người lớn tuổi và cũng là bài học quý giá cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về ông bà tổ tiên của mình.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân 15 năm cung hiến nhà thờ Đạ Tông!
Truyền thông Giáo xứ Đạ Tông