Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất của Kitô giáo và cao điểm là Tam Nhật Vượt Qua cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu chết và sống lại để đem ơn cứu độ đến cho con người. Giáo Xứ Lạc Viên đã sốt sắng bước vào tuần thánh với việc rước lá để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua. Mọi người cũng đã tham dự thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh để tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và rửa chân cho các môn đệ.
Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật (17-4-2011) đông đảo giáo dân đã có mặt tại sân đài các thánh Tử Đạo VN để tham dự nghi thức làm phép lá và rước lá trong khi trời còn đang nặng hạt sương mai. Đoàn rước lá có hương lửa dẫn đầu cùng với thánh giá nến cao, theo sau là cha chủ tế cùng các ban ngành đoàn thể, tay cầm cành lá hòa theo tiếng hát của ca đoàn tung hô vạn tuế Đức Giêsu trước khi tiến vào nhà thờ cử hành thánh lễ.

Bài thương khó tuy có dài nhưng không làm mọi người mệt mỏi vì phải đứng nghe hát, song như lời cha xứ gợi ý cũng là cách dự phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Bài giảng của cha xứ sau bài thương khó thật ngắn gọn nhưng cũng để lại nơi tâm hồn mỗi tín hữu ý thức việc Chúa chết là vì tội lỗi của loài người chúng ta. Mỗi lần chúng ta phạm tội là mỗi lần chúng ta đóng đinh Chúa vào thập giá, mỗi khi chúng ta ở lì trong tội lỗi là lúc chúng ta kéo dài thêm cơn hấp hối của Chúa. Đau đớn thay, mỗi tội chúng ta phạm là một cây gai cắm vào đầu Chúa, như lời thánh Phanxicô Atxidi : “Không phải quỷ dữ đã đóng đinh Chúa trên thập giá , chính bạn cùng chúng đã đóng đinh Người vào thập giá ; và còn đang đóng đinh Người nữa, khi bạn thích thú trong thói xấu và tội lỗi”.
Vì vậy đứng trước thập giá của Chúa Kitô, chúng ta chỉ có một cách là ăn năn sám hối như viên sĩ quan trong bài thương khó hôm nay đã đấm ngực thốt lên : “Người này đúng là Con Thiên Chúa”.
Vào lúc 6 giờ chiều thứ năm tuần thánh, cả Giáo Xứ, già trẻ lớn bé, đều tập trung vào thánh lễ tiệc ly để kết thúc mùa Chay và khởi đầu tam nhật thánh. Các tông đồ được rửa chân hôm nay là các ông trùm của 5 Giáo Khu và cũng là để kỷ niệm sau 6 năm phục vụ trước khi bàn giao cho ban mục vụ mới vào tháng Sáu tới đây. Theo như lời cha xứ nhắc nhở đầu lễ, mọi người quảng đại bỏ tiền vào giỏ nhà thờ để giúp đỡ cho những người nghèo, giờ đây được tiến dâng cùng với bánh và rượu trong phần dâng lễ vật.
Thánh lễ kết thúc, nhường chỗ cho việc kiệu Thánh Thể sang nhà tạm để dành cho việc rước lễ ngày thứ sáu không có thánh lễ. Buổi tối là các phiên chầu của các Giáo Khu đã được mọi người hưởng ứng, như thể muốn canh thức với Chúa Giêsu trước khi bước vào giờ khổ nạn.
Để đạt đến cao điểm là tam nhật Vượt Qua, cả Giáo Xứ trong suốt mùa Chay đã dành sáng thứ Tư mỗi tuần tham dự lễ tĩnh tâm chung của Giáo Xứ. Cha Xứ hoặc có khi cha khách dành nhiều thời gian hơn cho bài giảng ngày lễ hôm đó để lay động mọi người ý thức thân phận tội lụy cùng những cám dỗ thường tình trong cuộc sống, ăn năn sám hối là những món ăn mùa Chay rất thiết thực để chữa trị những tật bệnh thiêng liêng, chỗi dậy và trở về là những bước đi làm tăng thêm niềm vui chờ đợi của Chúa.
Hy vọng ngày thứ sáu, thứ bẩy tuần thánh và Chúa Nhật Phục Sinh này sẽ thực sự là những ngày vượt qua của mỗi thành phần trong gia đình Giáo Xứ.
Ngọc Diệp – Hoài My – Tuyết Nhi – HĐ









