Ngày 2/11/2014

Nếu như Phật Giáo có ngày rằm tháng bảy, lễ Vu Lan kính nhớ đến các bậc sinh thành, thì Kitô Giáo có cả một tháng 11, đặc biệt là ngày mùng 2/11, cầu  nguyện cho các đẳng linh hồn đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Trong tâm tình hòa chung với Giáo Hội toàn cầu dâng lời cầu nguyện tưởng  nhớ các linh hồn, cách riêng với xứ Minh Giáo tạ ơn Chúa mới hoàn thành việc xây dựng nhà Vĩnh Hằng.

Giáo xứ đã chọn ngày mùng 2/11 lễ các đẳng linh hồn  làm phép nhà vĩnh hằng, nơi cất giữ tro cốt của những người dân xứ cũng như ngoài xứ muốn gởi. Chiều cùng ngày vào lúc 14g30, dân xứ tập trung về nghĩa trang giáo xứ, cùng nhau đọc kinh và rảy nước phép thánh hóa các phần mộ đã chôn cất.

Vào lúc 17g00 tại nhà vĩnh hằng, nghi thức làm phép và dâng thánh lễ tạ ơn cùng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, trong đó có nhiều người thân của giáo xứ. Trong thánh lễ đồng tế cha phụ trách giáo xứ nêu lên một vài tâm tình về nhà vĩnh hằng.

Mục đích xây nhà Vĩnh Hằng xứ Minh Giáo

Cách đây đúng một năm vào ngày 23/11/2013, Giáo xứ đã động thổ xây dựng nhà vĩnh hằng, nơi cất giữ tro cốt của những người thân trong các gia đình. Việc xây dựng nhà Vĩnh  Hằng đã được suy nghĩ, cân nhắc và tham khảo ý kiến dân xứ cùng với sự thống nhất của HĐGX, nhất là nhìn xa hơn về tình hình vành đai đất Tp. Đà Lạt sẽ mở rộng cho sự phát triển đô thị, liên quan đến nghĩa trang Giáo xứ.

Sau một năm khởi công xây dựng nhà vĩnh hằng đã hoàn thành. Nơi đây không chỉ cất giữ tro cốt của những người đã được Chúa gọi về Nhà Cha, nhưng còn là dấu chỉ hữu hình vượt qua tới một thực tại siêu hình là Thành Thánh Giêrusalem trên trời. Nơi đây cũng là nơi để cầu nguyện cho những người chúng ta yêu mến, mỗi tháng sẽ có một thánh cầu cho các linh hồn tại nhà vĩnh hằng.

Đồng thời Giáo xứ sẽ sử dụng tầng trệt làm phòng truyền thống trưng bày hình ảnh sinh hoạt của Giáo xứ, của Tu Hội và các đoàn thể trong xứ; như là một tâm tình tri ân uống nước nhớ nguồn, nhắc nhớ cho con cháu sau này về sự hình thành và phát triển Giáo xứ trải qua những tháng năm thăng trầm lịch sử với những danh tánh tên tuổi qua chứng từ là hình ảnh được lưu lại.

Ngôi nhà vĩnh hằng không minh nhiên một mình cha phụ trách Giáo xứ làm nên được,  trước hết là sự động viên khích lệ từ quý cha trong Tu Hội ICM và sự hiệp nhất của dân xứ Minh Giáo, cùng các ân nhân xa gần giúp đỡ.

Kể từ hôm nay trở đi các gia đình trong xứ khi có người thân qua đời, nếu hỏa táng thì đã có chỗ lưu tro cốt và theo quách mẫu của giáo xứ, không phải mua quách ở đài hỏa táng nữa. Thực tế ngày nay có nhiều gia đình đã muốn gọn nhẹ trong việc chôn cất và muốn hỏa táng người thân của mình.

Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà vĩnh hằng đã diễn ra trong tâm tình sâu lắng nhưng vui mừng và tràn đầy niềm tin yêu. Giáo xứ xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em trong xứ cũng như ngoài xứ đã góp phần cho nhà vĩnh hằng này. Xin Cảm ơn quý cha, qúy thầy trong nhà huynh đệ Minh Giáo ICM. Trên hết tâm tình là cảm tạ hồng ân Chúa và qua lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ cùng các đẳng linh hồn đã ban cho xứ chúng con có được một ngôi nhà Vĩnh Hằng. Nơi đây không chỉ chúng con nhớ về nhau trong lời cầu nguyện, nhưng còn nhắc nhở chúng con “ cát bụi sẽ trở về bụi cát”, chỉ có Thiên Chúa là Vĩnh Cửu. 

 Lm. Jos Manh Khoa, icm.

Tâm Huỳnh.