Hôm nay Chúa Nhật IX thường niên, Giáo Hội mừng kính Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, cũng là lễ bổn mạng của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT)  Giáo xứ Tân Thanh. Đặc biệt, hôm nay giáo xứ có thêm 60 em thiếu nhi được rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô lần đầu.

Thánh lễ bắt đầu lúc 7 giờ 30, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê chủ sự thánh lễ. Để có được ngày vui hôm nay, cần kể đến sự chuyên cần, chịu khó đi học giáo lý, đi lễ và sinh hoạt TNTT của các em, cũng như sự chỉ dạy ân cần của quý Cha và anh chị Huynh trưởng-Giáo lý viên cùng với sự đồng hành của quý phụ huynh trong suốt những năm giáo lý Đồng Cỏ Non và Sơ Cấp. Kết quả của những cố gắng ấy chính là niềm vui và vinh dự hôm nay các em nhận được là đón rước chính Thịt và Máu Chúa Giêsu vào ngự trong tâm hồn trong trắng, đơn sơ của mình. Kể từ hôm nay các em luôn ý thức chính Chúa Giêsu đang ngự trong lòng các em, chính Chúa Giêsu nuôi sống tâm hồn các em.

 Kinh dọn mình rước lễ mà các em vẫn đọc trong lễ dành cho thiếu nhi “Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ, Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên đường về quê trời, Chúa muốn ở lại trong con và con cũng ước ao rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa …” giờ đây mang một ý nghĩa tròn đầy khi các em đọc và có thể thì thầm với Chúa mỗi khi mời Chúa đến ở trong cung lòng mình.

Bổn mạng Xứ đoàn TNTT hôm nay, xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đốt lửa nhiệt thành trên mỗi anh chị Huynh trưởng-Giáo lý viên, để anh chị hăng say phục vụ, cộng tác với quý Cha và Hội đồng Giáo Xứ trong việc dạy giáo lý, hướng dẫn sinh hoat cho thiếu nhi. Xin cho các em thiếu nhi luôn siêng năng đi học giáo lý và đến với Chúa bằng lòng yêu mến để xứng đáng là xứ đoàn Mình Máu Thánh trong phong trào TNTT.

Hoàng Hiệp