Chúa nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm 2016, đối với Giáo xứ Diom là một ngày lễ đáng ghi nhớ, bởi niềm vui nối tiếp niềm vui, Hồng ân nối tiếp Hồng ân, đây là lần đầu tiên Giáo xứ có bốn sự kiện đã diễn ra cùng một ngày Chúa nhật. Nói theo từ hiện đại là bốn trong một.
Trước hết lúc 17h 30, chiều thứ bảy, cha quản xứ cùng mọi người đã tề tựu trước tượng đài Đức Mẹ ngoài sân nhà thờ, để cảm tạ Đức Mẹ và bế mạc tháng hoa, sau đó rước kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ, sau khi rước kiệu vào nhà thờ, như những chiều thứ bảy trong tháng các đoàn hoa đã dâng hoa kính Đức Mẹ, do các Sơ Dòng con Đức Mẹ Mân Côi hướng dẫn, sau đó cộng đoàn mọi người mỗi cành hoa lên dâng cho Đức Mẹ.
![]() | ![]() |
Sáng Chúa Nhật lúc 5h, thánh lễ mừng Bổn mạng của các em Ban lễ sinh.
7h30’, thánh lễ thứ hai, Giáo xứ có 65 em được rước Chúa lần đầu.

Chiều lúc 18h15’, các Ban ngành đoàn thể đã tổ chức phố ẩm thực để mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, cho các em Thiếu nhi trong Giáo xứ.
![]() | ![]() |
Như đã nói ở trên, hồng ân nối tiếp hồng ân, niềm vui nối tiếp niềm vui và cha Quản xứ Vinhsơn Đỗ Quang Dung đã chia sẻ trong thánh lễ: “..Mình Máu Thánh Chúa Kitô là đỉnh cao của lòng Thiên Chúa thương xót…”
Vâng, cảm nhận của chúng tôi là lòng thương xót của Thiên Chúa đang tuôn tràn trên Giáo xứ Diom, vì dường như thời tiết cũng ủng hộ Giáo xứ, bởi sau những ngày nóng nực khô hạn của mùa nắng, tuần vừa qua đã có những cơn mưa xuống trên vùng đất Giáo xứ, nhưng riêng chiều tối thứ bảy và chiều tối Chúa Nhật trời nhiều mây không mưa, mát dịu. Vì thế cuộc rước kiệu Đức Mẹ và phố ẩm thực cho các em thiếu nhi được diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt qua bốn sự kiện chúng tôi đã nhìn thấy sự hạnh phúc và vui vẻ trên gương mặt của mọi người cách riêng các em Thiếu nhi.
Rất nhiều niềm vui mà chúng tôi đã cảm nhận được qua bốn sự kiện, nhưng không kể hết ở đây được, chúng tôi chỉ nói lên một niềm vui và cũng để thay cho lời kết.
Trong đêm phố ẩm thực thì chương trình văn nghệ là tự phát, có 3 em vừa được rước Chúa sáng nay lên song ca bài hát: (Nơi Ấy Con Tìm Về) của Nhạc Sĩ: Phan Mạnh Quỳnh, ngoài ý nghĩa của bài hát thì chất giọng của các em rất tốt và tự nhiên, đây cũng là bất ngờ của chúng tôi đối với các em Thiếu nhi Giáo xứ Diom. “…Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi…để con nhớ rằng nơi ấy một chốn bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về…”
Đó là cha mẹ trần gian, nhưng chúng ta còn có một người Cha trên trời, Đấng tạo dựng trời đất, cuội nguồn của sự sống, luôn luôn yêu thương chăm sóc chúng ta và hằng đón đợi chúng ta về chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Và như Chúa đã nói: “…Dù cha mẹ có bỏ con đi chăng nữa, thì Ta đây Ta không bao giờ bỏ con…”
Trong Năm Thánh Lòng Thương xót này, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời, mọi biến cố của bản thân và gia đình để thấy Chúa thương xót chúng ta dường nào.
Đến muôn đời chúng con xin cảm ơn Mẹ Maria cùng tạ ơn Thiên Chúa.
Antôn Nguyễn Khánh












