Anh chị em rất thân mến,
Tôi xin mời gọi tất cả mọi người hiện diện hôm nay hãy cùng các anh chị em thuộc Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM hân hoan chúc tụng Chúa. Hãy hoan ca, hãy vui lên, hãy nhảy mừng, vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho anh chị em Tận Hiến, từ Anh Trưởng, Linh mục Việt Anh, là người sáng lập, cho đến những người sinh sau đẻ muộn nhất của Tu Hội.
Quả thật Chúa đã ban cho Tu Hội Tận Hiến biết bao ân huệ trong thời gian 60 năm qua. Trước hết Chúa đã gọi một người “Anh Trưởng” rất dễ thương, đạo đức, nhạy bén với thời cuộc là cha Việt Anh, lúc bấy giờ chỉ mới là “thầy đại chủng sinh”, để khởi sự những bước đi đầu tiên của Tu Hội. Rồi Chúa đã cho cha Việt Anh có cơ hội đi du học Nước ngoài, để có tầm nhìn sâu rộng, đầy đủ kiến thức uyên thâm lo cho Tu Hội. Rồi Chúa đã đưa Tu Hội về Giáo phận Đà Lạt xây dựng tổ ấm. Giáo xứ Minh Giáo tuy nhỏ bé được vinh dự làm cái nôi của Tu Hội, từ ngày Tu Hội bắt đầu hình thành tại Miền Nam ; Tu Hội đã lần lượt trải qua nhiều đời Giám mục, mà Giám mục nào cũng yêu mến cách đặc biệt.
Tu Hội đã lan rộng nhiều nơi, không những ở Việt Nam, mà còn ở Nước ngoài dưới sự hướng dẫn của một người anh khác, rất xứng đáng kế vị cha Việt Anh, đó là cha Việt Hưng, vừa là linh hồn, vừa là cột trụ của Tu Hội. Tuy có trải qua thời gian khó khăn, Tu Hội vẫn phát triển đều, nhất là trong nước, đặc biệt là Giáo phận Mẹ Đà Lạt. Được Đức Giám Mục Giáo phận yêu thương một cách đặc biệt, giống như người con thân thương nhất, sẵn sàng lãnh nhận những trách nhiệm khó khăn. Tôi xin nêu ra vài nét tiêu biểu làm cho Tu Hội trở nên rất hợp thời, nhất là ở Việt Nam .
- Đặc điểm thứ nhất của Tu Hội là “sự gần gũi” với mọi người. Sự gần gũi này xuất phát từ linh đạo “Nhập thể” của Tu Hội, mầu nhiệm “Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta”, “Đấng Emmanuel” : Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Thiên Chúa yêu thương loài người và muốn gần gũi với loài người, và Ngài đến gần chúng ta tới mức trở thành người phàm như chúng ta. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người yêu thương chúng ta tới mức trở nên “lương thực” nuôi dưỡng sự sống thần linh nơi chúng ta, cho chúng ta chia sẻ thịt và máu của người.
– Sự gần gũi của Chúa làm cho chúng ta cảm nghiệm được Tình yêu của Ngài. Cũng vậy sự gần gũi của những người có đạo, những người Kitô hữu, làm cho người ta cảm thấy ấm cúng và nghiệm được tình thương của con người, và tình thương của Chúa qua con người. Tôi nhận thấy anh chị em Tận Hiến có một sự gần gũi đặc biệt, sự gần gũi làm cho ấm lòng người. Cách sống này, anh chị em đã thừa hưởng từ Anh Trưởng, người sáng lập Tu Hội đã cố gắng duy trì và phát triển tựa vào một linh đạo Nhập Thể đúng đắn.
– Sự gần gũi giữa người với người là một điều rất cần thiết cho thế giới chúng ta hôm nay, một thế giới mà người ta quá bận rộn vì công ăn việc làm, vì có quá nhiều thứ sinh hoạt, đến nỗi không còn thì giờ dành cho nhau. Một thế giới trong đó có rất nhiều người sống sát cạnh nhau mà vẫn cô đơn, nhiều người sống trong ồn ào, hỗn loạn, mà vẫn bị trầm cảm.
- Đặc điểm thứ hai của anh chị em Tận Hiến là “tình gia đình” :anh chị em đối xử với nhau và cả đối với người ngoài như người trong gia đình. Những từ ngữ và cách xưng hô anh chị em dùng, như là “ông nội”, “ông ngoại”, “bố”, “bác”, “chú”, “anh”, “em”…, đối với người ngoài mới đầu nghe thấy hơi ngượng nghịu, nhưng dần rồi cũng quen, và tạo nên một tình thân như ruột thịt, làm cho con người tự nhiên với nhau, không e dè hay giữ kẽ.
– Tinh thần gia đình này, cũng là gia sản thừa kế từ Anh Trưởng Việt Anh, phát xuất từ linh đạo sâu xa của “Gia đình Nazaret”, hệ luận của mầu nhiệm Nhập Thể. Ai trong chúng ta cũng sinh ra trong một gia đình và chỉ có thể hạnh phúc trong gia đình. Gia đình ấy có thể là huyết tộc, linh tông hay gia đình thiêng liêng là Giáo Hội. Ngày nay hơn bao giờ hết, ý tưởng “ Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa tại trần gian”, trở thành một chủ đề thần học, tu đức và mục vụ vô cùng phong phú.
– Trong một thế giới đang bị khủng hoảng về gia đình, cần phải có nhiều chứng nhân về hạnh phúc gia đình, về tinh thần gia đình, về tình thương trong gia đình, không xây dựng trên tiền bạc hay lợi nhuận, trên sự thỏa mãn xác thịt, nhưng trên tình yêu đích thực, trên những ràng buộc thiêng liêng với nhau, như những anh chị em con cùng một Cha trên trời. Nhân loại ngày nay cũng thế, muốn tồn tại, phải trở nên một gia đình, bằng không sẽ bị tiêu diệt, vì nước này đứng lên chống nước nọ, thế lực này chống thế lực kia.
- Đặc điểm thứ ba của Tận Hiến là “niềm vui”.Anh chị em Tận Hiến có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống, những niềm vui đơn sơ nho nhỏ. Niềm vui của tình huynh đệ, của sự gặp gỡ. Niềm vui được sống chung và làm việc chung. Niềm vui được hy sinh phục vụ. Mọi niềm vui trong cuộc sống đều phát xuất từ tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, tâm hồn của những người “con bé mọn của Thiên Chúa”, anh chị em của mọi người. Sự vui tươi này cũng thừa kế từ Anh Trưởng sáng lập, là còn người rất vui vẻ hồn nhiên. Niềm vui sâu xa phát xuất từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, là hoa quả của Chúa Thánh Thần, mà anh chị em có được khi cầu nguyện, gặp gỡ và kết hợp với Chúa.
Xin cầu chúc anh chị em Tận Hiến ICM và tất cả những thân hữu trong và ngoài gia đình Tận Hiến, luôn hồn nhiên vui tươi để có thể làm chứng cho Chúa và loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa, luôn gần gũi với con người, để mọi người được cảm nghiệm Thiên Chúa đang ở gần họ, ở giữa họ và trong họ.









