Đatông, thuộc huyện Đamrông là một giáo xứ lớn của Giáo phận Đà Lạt. Tại Đatông có gần 19.000 giáo dân đa số là người Dân tộc Thiểu số Tây Nguyên. Thực tế đây là một điểm truyền giáo đã có trước năm 1975, nhưng vì lúc đó chiến tranh, giáo dân ở rải rác trong những buôn làng xa xôi, heo lánh, các Cha không có điều kiện để tới phục vụ họ. Sau năm 1975, đặc biệt từ năm 2006, Đamrông bắt đầu khởi sắc, bởi vì  Đatông được xây dựng một Nhà thờ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã được Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đặt viên đá khởi công xây dựng và chính Ngài đã khánh thánh cung hiến Nhà thờ này vào tháng 12 năm 2007.

Bây giờ thật sự Giáo xứ Đatông đã thay da đổi thịt, từ một khu đất trống bên dòng suối Đarhố, Đamrông, một Ngôi Thánh Đường bằng đá nguy nga, đồ sộ, sừng sững vươn cao trong khung cảnh núi rừng hữu tình, thơ mộng. Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn được đặt làm Cha xứ đầu tiên. Trong đợt thuyên chuyển này, vì nhu cầu mục vụ, Ngài đã được Đức Cha Giáo phận bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Lạc Hòa-Kađô Đơn Dương và hôm nay ngày 28/03/2014, Cha Matthêu Đinh Viết Hoàng được Đức Cha bổ nhiệm làm Cha xứ Đatông, cùng với hai Cha phó mới là Cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt và Cha Octave Mađuôn, một người Dân tộc Lạch thuộc Giáo xứ Langbiang Đà Lạt. Như thế, với một Giáo xứ gần 19.000 giáo dân trải dài trong các Giáo họ như Đakrôngkơnô, Đarsăl, Philieng, Đa Kơnang…Giáo xứ Đatông với một Cha Quản xứ và bốn Cha phó vẫn chưa đủ cho nhu cầu của bà con giáo dân. Cha Tân Quản xứ đã khẩn xin Đức Cha cho thêm ba Cha phó nữa, Ngài sẵn sàng cho nhưng hiện giờ chưa đủ số Linh mục để Đức Cha bổ nhiệm thêm.Đức Cha luôn lắng nghe và sẵn sàng thuyên chuyển, bổ nhiệm theo nhu cầu thực tế của các nơi…

Thánh lễ qui tụ một lượng giáo dân tương đối khá đông bởi vì Cha Tân Quản xứ đã có bề dầy 39 năm làm Linh mục, 20 năm phó xứ Chính Tòa Đà Lạt và 20 năm làm Cha xứ giáo xứ Thanh Bình, do đó, Ngài được nhiều bà con giáo dân các nơi đã phục vụ thương mến…Thánh lễ đồng tế sốt sắng và thánh thiện.Đoàn đồng tế gồm 30 Cha trong Hạt Đức Trọng và trong Giáo phận Đà Lạt.

Đức Cha đã dâng thánh lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm, bổn mạng Nhà thờ Đatông và nhấn mạnh đến lời “Xin Vâng “ của Đức Mẹ. Cha Tân Quản xứ cũng đã nói lời “xin vâng” Chúa qua Đức Cha để đi tới một giáo xứ xa xôi với tất cả lòng yêu mến, vâng phục để giúp đỡ anh chị em Dân tộc và Kinh.

Tất cả anh chị em Kinh và Dân tộc có mặt trong thánh lễ sáng nay đều cảm đông, chăm chú lắng nghe các lời giảng dạy của Đức Cha và hiệp ý cầu nguyện cho Tân Quản xứ, Các Cha phó và giáo xứ Đatông.

Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu thay nguyện giúp để Giáo xứ Đatông luôn hiệp nhất, yêu thương, lắng nghe Lời Chúa qua các Vị Mục Tử hầu tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha như lời cầu xin của Chúa Giêsu trong lời nguyện Hiến Tế…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT