Anh chị em rất thân mến,
Lời tiên tri Isaia rất phù hợp với tâm tình của Giáo Xứ chúng ta trong Thánh Lễ Tạ Ơn sau 25 năm Chúa đã ban cho Giáo Xứ bao nhiêu con người đầy nhiệt huyết và quảng đại để nối tiếp nhau phục vụ trong Ca Đoàn Giáo Xứ, giúp cho việc cử hành Phụng Vụ, cách riêng Phụng Vụ Thánh Thể nơi đây càng ngày càng trở nên sốt sáng và được yêu mến, nhờ lời ca tiếng hát của các anh chị em ca đoàn thắm đượm đức tin và đức mến : “7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA, dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA, vì tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân hậu lớn lao của Người”. Quả thực không những tiếng hát có nét điêu luyện, nhưng đặc biệt những lời ca luôn gắn bó trung thành với Phụng Vụ, khiến cho sự tham dự của cộng đoàn có tích cực hơn. Và không phải nỗ lực của ca đoàn đã làm nên được vẻ đẹp thánh thiêng, nhưng đây chính là hồng ân Chúa trong lòng mỗi ca viên đã làm nên sự lành thánh này. Điều này khiến tôi nhớ đến bài tình ca gặp được trong các thư của thánh Ignatio thành Antiokia mà hôm nay là lễ nhớ tới Người “Hãy để tôi lãnh nhận Ánh Sáng tinh tuyền. Nơi tôi chỉ có một dòng nước sống động đang thầm thì : Hãy đến với Chúa Cha”. Chỉ có dòng nước thầm thì ấy trong lòng người ca viên mới giúp họ vượt qua bao nghi ngại để trung thành góp lời ca tụng nguồn sáng. Vì thế tôi xin nhắc lại hãy “dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA, vì tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã thực hiện cho chúng ta”.
Cùng anh chị em ca viên thuộc mọi thế hệ phục vụ trong ca đoàn giáo xứ thân yêu, lời thư của Thánh Phaolô đã có thể thay lời cho tôi để nói với anh chị em: “Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú”. Phải, ngay từ ngàn xưa đã có lời Thánh Vịnh ““Máu chiên bò Chúa không ưng. Của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để làm theo ý Chúa (Tv).” Và lời Thánh Vịnh ấy được chính Đức Kitô thực hiện cách hoàn hảo với Hy Lễ Thánh Giá của Người. Hy Lễ này cũng chính là LỜI YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN CÙNG của Người đối với Chúa Cha và đối với nhân loại chúng ta. Điều mà chúng ta phải cố gắng để hiểu thêm về Lời của Đức Kitô ở đây không chỉ là Lời trên môi miệng, nhưng là Lời trong Máu và Thịt, nghĩa là Lời của toàn vẹn con người hiện sinh của Đức Kitô đi vào TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG, và đó chính là TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA, và là chính Thiên Chúa. Chỉ như thế, Người mới có thể mở cửa trời đã bị đóng lại từ ngày nguyên tổ phạm tội cho nhân loại có thể bước vào cùng với Người và trong Người. Như vậy ước vọng của Thánh Phaolô chắc chắn hướng về những ai ngày hôm nay đang cộng tác làm cho LỜI YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC KITÔ được vang lên trong hiện sinh cuộc sống mỗi ngày trong cõi nhân sinh. Trong đó cũng hướng về anh chị em ca viên, những người theo công đồng Vaticanô có một vai trò cần thiết và quan trọng trong mỗi cử hành Phụng Vụ. Nói cách khác, anh chị em không phải như các ca sĩ thế gian chỉ chuyển tải những tâm tình của con người xác thịt, mà là phải chuyển tải Lời Yêu Thương đến cùng của chính Đức Kitô. Muốn vậy, Lời ấy phải ngự thật dồi dào phong phú trong anh chị em, để cùng với Đức Kitô mở cửa Trời cho thế giới hôm nay.
Để ước vọng ấy thành sự thật trong hiện sinh mỗi người, vấn đề không chỉ là biết đón nhận Lời trong Kinh Thánh, trong Phụng vụ mà còn cần như lời Tin Mừng dạy “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào”. Có nghĩa là, trước tiên, chúng ta phải nhận biết những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Đây mới là cái thử thách to lớn và triền miên đối với mỗi người. Bởi vì, cũng như Nguyên Tổ đã không thấy việc Chúa làm cho các Ngài là Tình Yêu đặc biệt dành cho các Ngài, nên đã đi tìm cách tự tạo cho mình một cuộc sống theo ước muốn và trí năng của bản thân. Ngày nay người ca viên phần lớn trong cuộc sống cũng vẫn không cảm thấy được Chúa yêu thương và ưu đãi, do đó trong lòng họ có nhiều buồn chán, thất vọng đối với bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế nếu có cố gắng phục vụ chăng nữa, thì cũng chỉ là với một tâm tình tích lũy công đức, hầu cho cuộc sống hoàn thiện hơn. Phục vụ như thế làm sao có thể hòa nhập với Lời Tình Yêu Đến Cùng của Đức Kitô để tạ ơn Thiên Chúa. Vì thế lời Chúa Giêsu là lời của Đấng là Đường là Sự Thật cần thiết được chúng ta thực thi trong một ngày sống cụ thể của mình “thuật lại mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” nhờ đó mà Lời Đức Kitô càng ngày càng trở nên dồi dào và phong phú trong chúng ta.
Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa, tôi nguyện xin cho “dòng nước ân sủng luôn thầm thì trong lòng mỗi thành viên ca đoàn và gia đình anh chị em” để anh chị em Nhờ Đức Giêsu Kitô mà luôn Tạ Ơn và Tôn Vinh Thiên Chúa, “bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân”.
Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên









