Trong sự rộn ràng của niềm vui và rực rỡ nắng vàng của buổi sáng ngày 21.10.2023, Nữ Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến -Truyền Giáo ICM hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách về hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn trong ngày thành lập cộng đoàn Nhà Mẹ ICM Tân Thanh (thuộc Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc).

Tất cả cộng đoàn vui tươi như một ngày hội vì sau mười ba năm với biết bao khó khăn, trắc trở, chờ đợi để có ngôi nhà chung, hôm nay ngày ấy đã đến. Niềm vui không chỉ tỏ hiện trên từng khuôn mặt của chị em trong Tu hội mà còn rộn rã trong từng nhịp đập của trái tim những vị ân nhân đã đồng hành với Tu hội trong những tháng ngày chờ mong và của quý khách đến chung vui với Tu hội hôm nay.

Đây là thời gian quý báu giúp Tu hội nhìn lại lịch sử để tri ân cảm tạ và là khởi điểm cho một giai đoạn mới với niềm hăng say vì xác tín và hy vọng vào tương lai, dù không thiếu những thách đố mới. Đây cũng là điểm dừng ý nghĩa để mọi thành viên trong Tu hội cùng nhìn lại bao hy sinh công khó của các bậc tiền bối mà từ đó nỗ lực tiếp bước hăng say thi hành sứ vụ loan báo Lời Chúa cho  mọi người. Vì thế, Thánh lễ tạ ơn được Đức Giám mục Giáo phận chủ sự lúc 9g30 một cách sốt sáng, để dâng lên Chúa tất cả những tâm tình ấy.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh khuyến khích các chị em tiếp tục hăng say sống linh đạo của mình và tin cậy vào sự hướng dẫn, nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Đời sống của người nữ tu ICM nảy sinh từ việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu Kitô thánh thiện trong mầu nhiệm Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, tìm hiểu Ngài trong Kinh Thánh; suy gẫm, yêu mến Ngài trong thinh lặng; tôn thờ và kết hiệp với Ngài trong Thánh Thể; từ đó sẽ nhận ra Ngài trên khuôn mặt của những người mình phục vụ, và sẽ được đánh động bởi một niềm vui sâu sắc – niềm vui đem lại sự bình an ngay cả trong những lúc gặp khó khăn.

Đây cũng là dấu chỉ nhắc nhở các Nữ tu ICM luôn bày tỏ lòng biết ơn qua việc phục vụ trong yêu thương, sẵn sàng sống và làm việc giữa người nghèo theo đặc sủng mà Thiên Chúa đã kêu mời,  qua tinh thần của Đấng sáng lập. Hy vọng cộng đoàn Nhà Mẹ ICM Tân Thanh sẽ là một trường dạy yêu thương và lan tỏa đến cho tất cả những ai ao ước thắp lên ngọn lửa tình yêu Tận Hiến trong chính trái tim mình và trái tim những người mà mình phục vụ.

Chia tay với 2 Đức cha, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ và chị em ở khắp nơi; chia tay với quý khách sau bữa tiệc mừng, tâm hồn chị em tại cộng đoàn ICM Tân Thanh vẫn còn đọng lại hai tiếng tri ân sâu thẳm và thiết tha. Xin cho lời tạ ơn với những tâm tình sâu lắng của chị em trong cộng đòan tiếp tục đan dệt nên những niềm vui, luôn theo chị em đi vào hành trình làm chứng cho Chúa trên các cánh đồng truyền giáo.

Bài: Hạt Cát, ICM

Ảnh: Phan Chương – Cao Phi

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc