Chiều ngày 18.3.2005, Đức Cha Phêrô và 34 linh mục trong Giáo phận Đàlạt dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để mừng kính Thánh Cả Giuse. Ngài là vị thánh bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam, của Giáo phận Đàlạt, của các hội dòng Mến Thánh Giá, của giới Gia trưởng và rất nhiều linh mục, các ông, các anh em. Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hướng về các ý chỉ trên, đặc biệt cầu nguyện cho Giáo phận và cũng không quên Cha Tổng Đại Diện trong ngày lễ bổn mạng của ngài…

Với ba bài Kinh Thánh, Đức Cha chia sẻ về con người và đời sống của Thánh Cả Giuse.
“Ngài là con người đầy niềm tin, đầy tình yêu thương, đầy sự can đảm, nhưng trước hết là tràn đầy sự vâng phục Thiên Chúa” … “Sự thánh thiện và sự công chính của ngài chính là luôn lắng nghe để thực hiện lời Chúa ; khi biết rằng đâu là ý muốn của Chúa thì đã hết sức mình để thi hành, nhưng thi hành trong thinh lặng, cầu nguyện và tin tưởng nơi Chúa”.

Với những tâm tình thật đơn sơ, Đức Cha kết thúc bài giảng : “Xin thánh Giuse cho chúng ta biết làm thế nào để lời Chúa, giới răn và Tin Mừng của Chúa trở nên sự sống, trở nên lẽ sống và là tất cả tình yêu thương của mỗi người. Làm được như vậy thì chúng ta không cần một địa vị, không cần một danh xưng, không cần bất cứ một chỗ đứng nào. Như ngài, hãy là “bác thợ mộc” và chúng ta cũng chỉ mong là con của bác thợ mộc như Chúa Giêsu ngày xưa”.
Sau thánh lễ, trước tượng thánh Giuse, Đức Cha cùng cộng đoàn đã cùng dâng lên lời kinh thật sốt sắng, lời kinh của những người con luôn ao ước được bắt chước noi theo gương người cha kính yêu hằng che chở phù trì cho con cái mình.
Tam Linh









