Chiều ngày 06/05/2015, Cha Quản xứ Thiện Lộc Giuse Nguyễn Minh Cường đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Đaminh Saviô, bổn mạng của 50 em giúp lễ trong Giáo xứ.

Trong buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ, cũng như trong Thánh lễ, Cha Quản xứ đã  nhắn nhủ các em giúp lễ qua tiểu sử thánh nhân:

Đaminh Saviô sinh ngày 02/04/1842 tại một làng quê nghèo miền Bắc Italia, con của bác thợ rèn Carlô Saviô. Năm lên 7 tuổi Saviô đã được phép rước lễ lần đầu. Trong ngày hồng phúc đó, Saviô đã ghi nhớ những quyết tâm:

–       Xưng tội thường xuyên và rước lễ mỗi khi được phép (thời đó giáo dân chưa thường xuyên được rước lễ)

–       Thánh hóa các ngày lễ

–       Chọn Chúa Giêsu và Mẹ Maria làm bạn

–       Thà chết chứ không phạm tội

Năm lên 11 tuổi, Saviô gặp Cha Don Boscô và được nhận vào nội trú trong  học viện của Cha, nơi đó Saviô đã tìm được con đường nên thánh của mình là “phụng sự Chúa trong vui vẻ”.

Đaminh Saviô đã sống gương mẫu giữa bạn bè và đã cảm hóa được nhiều học sinh cùng trang lứa.

Với một thân hình mảnh khảnh cộng với việc chọn sống hi sinh nhiệm nhặt, sức khỏe Saviô suy yếu, lâm trọng bệnh và qua đời ngày 09/3/1857, khi mới 15 tuổi.

Đức Giáo Hoàng Piô XII đã phong Chân phước cho Saviô ngày 05/3/1950  và cũng chính Ngài nâng lên hàng hiển thánh ngày 12/6/1954. Lễ kính thánh nhân vào ngày 06/05 hàng năm trong lịch phụng vụ.

Trong lịch sử Hội Thánh Việt Nam, đã có nhiều Đấng Bậc tìm thấy Ơn gọi dấn thân của mình thông qua việc Giúp Lễ. Xin cho các em biết tìm ra ý Chúa trong môi trường sống của mình, sống gương mẫu và biết lôi cuốn bạn bè vào những việc tốt, ít ra là biết xa lánh những dịp tội, những cám dỗ xấu, theo gương thánh trẻ Đaminh Saviô: “Sống Thánh là chu toàn bổn phận trong niềm vui để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.”

Bá Trí