Ngày 31 tháng 01 hằng năm, Giáo Hội mừng kính lễ thánh Gioan Bosco (thường được gọi là Don Bosco). Don Bosco là một trong những vị thánh dấn thân vào sứ mệnh giáo dục thanh thiếu niên. Tại giáo phận Đà Lạt, anh em Don Bosco đã mở công cuộc đầu tiên tại Trạm Hành (Cầu Đất) từ năm 1960, và tiếp đó là Học Viện Don Bosco Đà Lạt, và hiện nay đang phục vụ một số xứ đạo tại vùng Đức Trọng và điều hành một trường dậy nghề tại Bảo Lộc. Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ cũng đã hiện diện tại Tân Hà – Bảo Lộc.
Ngày 31/01/2004 vừa qua, Đức Cha Phêrô đã đến cử hành lễ thánh Don Bosco và cùng với anh em tu sĩ Don Bosco, mừng kính 30 năm khánh thành Học Viện Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt. Học Viện là một toà nhà khá lớn gồm một tầng trệt và ba tầng lầu hình chữ U, được xây dựng ở thung lũng Bùi Thị Xuân, bên cạnh Đồi Cù. Cộng đoàn Học Viện được thành lập với chủ đích ban đầu là để phục vụ việc đào luyện những tu sĩ trẻ của nhà Dòng thời kỳ sau Nhà Tập. Sau những thay đổi theo dòng lịch sử của đất nước, cộng đoàn Học Viện đã mở rộng nhà nguyện để đón tiếp anh chị em giáo dân thuộc khu vực chung quanh và hiện nay là giáo sở Don Bosco trực thuộc Giáo Xứ Chánh Toà. Ngoài việc phục vụ anh chị em giáo dân thuộc giáo sở theo đuờng hướng mục vụ của giáo phận và cách riêng là Giáo Xứ Mẹ là Giáo Xứ Chính Toà, cộng đoàn đã mở rộng cửa để đón tiếp khá nhiều nhóm thanh thiếu niên trong giáo sở hoặc khu phố chung quanh lui tới cộng đoàn, sử dụng mặt bằng sân chơi của cộng đoàn, như là nơi gặp gỡ và vui chơi với nhau sau những giờ học tập.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi mọi người, cùng với những người con của Don Bosco, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các Cộng Tác Viên và Cựu Học Viên, hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện và việc phục vụ của thánh Don Bosco trong Giáo Hội. Cách riêng, khởi đi từ Lời Chúa công bố trong Thánh Lễ, ngài nhắn nhủ cho các anh em Don Bosco hãy luôn noi gương thánh Sáng Lập, là Đấng luôn luôn khiêm nhường trong mọi công cuộc phục vụ Giáo Hội.
Trong những lời chia sẻ cuối Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại những khó khăn ban đầu của việc xây dựng ngôi nhà Học Viện mà ngài đã từng biết rõ khi ngài còn là Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà. Cũng theo lời Đức Cha, mối tương quan giữa Học Viện và Chủng Viện rất thân thiết ngay từ những ngày đầu khi các thầy Salêdiêng đến học tại chủng viện hoặc một số chủng sinh cũng đã lấy một vài lớp tại Học Viện. Đức cha cũng không quên nhắc lại hình ảnh Cha Lui Massimino, vị Bề Trên đầu tiên của Học Viện, và cũng là người cùng với các vị hữu trách khác xây dựng thành công ngôi nhà Học Viện. Ngài mời gọi anh em Don Bosco hãy tiếp tục công cuộc của Cha Lui Massimino.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha và các quan khách đã dùng bữa tiệc đầy tình thân ái và trong niềm vui “ồn ào” mà các thầy Don Bosco đã tạo nên với ban kèn đồng của mình.









