Ngày 01/02/2004, được phép và sự khích lệ của Đức Cha Phêrô, cộng đoàn Học Viện Don Bosco Đà Lạt đã tiếp tục lễ mừng Thánh Don Bosco và kỷ niệm 30 năm khánh thành Học Viện với hơn 800 bạn trẻ, đại diện cho các bạn trẻ tại các giáo xứ, giáo sở thuộc giáo hạt Chính Toà và một số giáo xứ thuộc vùng Đức Trọng.

Từ 7 giờ sáng, các bạn trẻ đã đến và lần lượt tập trung tại sân bóng rổ trong Học viện. Họ đã được cha Tạ Đức Tuấn, tân giám đốc Học Viện đón tiếp và được các thầy chào mừng bằng những bài nhạc hùng hồn của ban kèn đồng. Những gì là lạ lẫm, ngại ngùng đã sớm được khắc phục khi tất cả hoà cùng nhau để ca hát, cùng nhau nhảy múa theo làn điệu những bài hát sinh hoạt, và đặc biệt là cùng nhau hát và múa tập thể bài ca “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” đã được ban tổ chức tuyển chọn làm bài ca chủ đề, mời gọi các bạn trẻ ra đi loan báo Tin Mừng cụ thể trong Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam.

Chủ đề này đã được Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước dòng Don Bosco triển khai trong bài nói chuyện với các bạn trẻ và các bạn trẻ đã chia thành nhóm và trao đổi cho nhau những những cảm nghĩ, những xác tín, những thao thức truyền giáo của mình. Họ đã tạo nên những hình tượng, những băng reo thật sinh động để biểu thị những hoài bão lớn lao cho sứ vụ Truyền giáo.

Các bạn trẻ đã nhận được sự khích lệ và đồng hành của các vị chủ chăn. Cha Giuse Võ Đức Minh, Tổng đại diện Giáo Phận Đà Lạt, đã đến cùng chung niềm vui với các bạn trẻ và đã chủ sự Thánh Lễ Tạ Ơn. Quây quần bên Cha Tổng đại diện và các cha đồng tế, các bạn đã cùng dâng một thánh lễ thật sốt sắng và đầy thâm tín, nhất là do tác động Lời Chúa được chia sẻ qua lời cha Tổng Đại Diện. Trong bài giảng, Cha Tổng đại diện đã nhấn mạnh cho các bạn trẻ hãy yêu mến Chúa Giêsu như chính Ngài vẫn luôn yêu thương người trẻ, chính Ngài cũng là một người trẻ. Lòng yêu mến Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người luôn trở về với Ngài, sám hối về những lỗi lầm đã làm và quyết tâm dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Sau phần ăn trưa theo dạng bữa cơm hộp phục vụ theo nhóm, một buổi hội thảo về chủ đề TRUYỀN GIÁO đã được các bạn trẻ sinh động hóa bằng những tâm tình chia sẻ thật chân tình sâu sắc, bằng những câu băng reo đơn giản nhưng đầy ý lực, bằng những hình tượng mà các đội đã cùng nhau thể hiện dễ thương, ngộ nghĩnh nhưng thật ý nghĩa và nhất là bằng những tiết mục văn nghệ sống động, sôi nổi, mang đậm tính văn hóa của núi rừng cao nguyên. Các thầy Học Viện đã góp phần tạo nên sự sôi nổi đó bằng dàn kèn đồng của mình.

Cuối ngày sinh hoạt, các bạn trẻ cùng lắng đọng tâm trí để nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Marco (16,14-16) và cha Phaolo Đinh Văn Đông SDB, trưởng ban tổ chức đã chia sẻ những suy tư của ngài như là món quả gửi tặng cho từng bạn trẻ. Đó là một lời mời gọi các bạn trẻ hãy nhận lấy sứ điệp từ chính Đức Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Quả thực, họ đã chia tay nhau trong tâm tình thật mến thương, vui vẻ và đầy quyết tâm với bài ca “Lạy Chúa con lên đường”.