Từ hơn một tháng trước ngày lễ Thánh Martinô, giáo dân Giáo họ Gânreo và Ca đòan Martinô đã sẵn sàng tổ chức lễ mừng Bổn Mạng. Sau thánh lễ sáng Chúa Nhật 26.10, Cha xứ và Cha phó đã ngồi tòa ban Bí tích Hòa giải cho hầu hết bà con giáo dân Gânreo. Suốt tuần lễ trời mưa tầm tã, có khi mưa cả ngày cả đêm. Dù vậy, tối nào anh chị em cũng chịu khó từ Gânreo ra sân khấu nhà xứ An Hòa (hơn 3km) tập dượt văn nghệ. Cha phó và một số Giáo lý viên tích cực trang trí sân khấu, lắp đặt hệ thống âm thanh và ánh sáng.
Rất may chiều Chúa Nhật 02.11 trời không mưa. Sau khi mọi người sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Giáo xứ, đúng 19g anh chị em Dân tộc Gânreo bắt đầu chương trình Văn nghệ mững Bổn Mạng tại sân khấu trước Nhà Giáo lý Giáo xứ với 19 tiết mục ca, múa, vọng cổ, tấu hài, cồng chiêng v.v … tập trung vào chủ đề Tạ Ơn Thánh Martinô và đề cao các nhân đức của thánh nhân. Buổi văn nghệ kết thúc lúc 21g để lại ấn tượng thật đẹp về tài diễn xuất của anh chị em Dân tộc Gânreo. Mọi người như được thưởng thức một bữa tiệc tinh thần thật “hòanh tráng” !
5g sáng ngày 03.11 Cha chính xứ cử hành trọng thể lễ kính Thánh Martinô. Anh chị em Dân tộc Gânreo và Ca đòan Martinô tham dự thánh lễ thật đông và sốt sắng. Các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp tu viện An Hòa đã chuẩn bị 700 phần quà. Sau thánh lễ mỗi người – trẻ em cũng như người lớn – đều nhận được một phần quà mừng Bổn Mạng. Mọi người đều vui mừng và hạnh phúc vì lần đầu tiên được mừng lễ Bổn Mạng chu đáo như vậy.









