Vào lúc 17h00 ngày 4/11/2024, tại Thánh đường Giáo xứ Tùng Nghĩa, Cha quản xứ Vinhsơn Phạm Quốc Cường đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Martino de Porres, Bổn mạng của ba Giáo họ thuộc các vùng Anh Em Dân Tộc, bao gồm Giáo họ Préhiong, Giáo họ Chirông A và B. Tham dư thánh lễ có quý Dì, Thầy xứ, Hội đồng Giáo xứ và đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ chúc mừng các giáo họ và nêu lên tấm gương của vị Thánh. Ngài có một “Tấm lòng vàng”, luôn hết lòng theo con đường Đức Giêsu Kitô đã đề ra, đó là: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ còn nhấn mạnh việc gìn giữ đức tin phải là điều cần thiết ở mỗi người. Cha chia sẻ: Thánh Martino de Porres, một vị thánh bề ngoài có một làn da đen, nhưng trái lại, đôi tay, cặp mắt, khối óc và con tim của Ngài luôn bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô và yêu mến mọi người. Đặc biệt là tấm lòng bao dung đối với người nghèo khó, bệnh tật, những người có tính nết cọc cằn khó chịu, những người trắc nết và bụi đời. Qua những câu chuyện và gương sáng của Thánh Martino de Porres, Cha quản xứ mời gọi tất cả mọi người hãy đến với Chúa, qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và đón rước Chúa hàng ngày.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện các làng Anh Em Dân Tộc, đã có lời cảm ơn quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, đã cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các bản làng.
Trong lời đáp từ, cha Quản xứ nhắn nhủ những lời yêu thương tới anh chị em các làng. Ngài nói : « Qua lời ca tiếng hát, cộng đoàn anh em trong Giáo họ, không chỉ giúp mỗi Thánh lễ nên thánh thiêng, trọn vẹn, mà mỗi người còn nên chứng nhân sống động của Chúa giữa những nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau nơi giáo phận truyền giáo. Khi cùng nhau chiêm ngắm mẫu gương đời sống thánh thiện của Thánh Martino, cộng đoàn học hỏi nơi thánh nhân tinh thần vượt khó, để sống đúng theo những gì Chúa dạy, trở thành những nhân tố giúp ích cho anh chị em xung quanh mình. »
Xin cho từng thành viên trong 3 Giáo họ, luôn noi gương thánh nhân biết yêu thương tha nhân, hết lòng nhiệt thành, sống khiêm nhường và khó nghèo, để Nước Chúa được hiển trị.
BTT Giáo xứ Tùng Nghĩa