Sau một tuần lễ chuẩn bị tâm hồn qua các Thánh lễ, những giờ chầu Mình Thánh Chúa, những việc đạo đức, những kinh nguyện và những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng. Trong tình yêu thương hiệp nhất của đại gia đình giáo xứ, cha Sở Giuse cùng hai cha Phó đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho những người mẹ thân yêu của Giáo xứ. Đây là lần thứ 14, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa mừng lễ bổn mạng giới hiền mẫu.
“Mẹ chỉ xin con hãy nhớ đến mẹ tại bàn thờ Chúa”. Lời cuối cùng của thánh nữ Mônica với người con thân yêu, sau một cuộc đời luôn nhẫn nại và yêu thương không mệt mõi. Lời nói ấy không chỉ chứa đựng một khao khát, nhưng còn là một niềm xác tín.
Qua hình ảnh “Người Nữ Thánh Thể” là Đức Maria, Cha Sở Giuse đã chia sẻ với giới hiền mẫu khi mừng kính lễ thánh nữ Mônica trong năm Thánh Thể : “Bí quyết để Mônica kiên trì trong đời sống cầu nguyện, đó là bắt gặp được nơi Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch sức mạnh, ân sủng và là niềm an ủi. Như một lời trối, Mônica nói với người con nhớ đến bà mỗi khi bước lên bàn thờ cử hành Bí tích Thánh Thể…
…Không ngần ngại nói rằng Mônica chính là người hiền-mẫu-của-Thánh-Thể, hướng về Bí tích Thánh Thể, hướng về hiến lễ tạ ơn để cử hành Thánh lễ cách rất sốt sắng, dâng những giọt nước mắt, dâng những lời cầu nguyện, dâng những nguyện vọng sâu xa trong tâm hồn mình nơi Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu…”
Không nhắc đến những u buồn, khổ lụy trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ của thánh nữ Mônica, nhưng Cha Sở nhắc đến hai tiếng “Xin Vâng” trong cuộc đời của Đức Maria. Hai tiếng xin vâng đó được nhắc đi nhắc lại trong cuộc đời thánh nữ Mônica, trong đời sống tín hữu, đặc biệt của các bà mẹ qua tiếng thưa “Amen” mỗi khi đón nhận Mình Thánh Chúa.
Không chỉ là mời gọi, nhưng Cha Sở Giuse cầu chúc : “… còn hai tháng nữa trong năm Thánh Thể, nhưng không chỉ năm nay, mà cả cuộc đời chúng ta sẽ mãi gắn bó với Bí tích Thánh Thể của Chúa Giêsu, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh, cũng là đời sống người tín hữu. Chúng ta yêu mến Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể, chúng ta tôn kính thánh Mônica, người say mê Thánh Thể Chúa Giêsu và đã hướng con mình đến với Thánh Thể Chúa Giêsu, thì chớ gì trong ngày lễ thánh Mônica, xin cho các người mẹ hiểu và trở nên những hiền mẫu của Thánh Thể Chúa Giêsu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho dòng tộc của mình và cho ngay cả chính xã hội của mình”.
Giờ sinh hoạt truyền thống ngay sau Thánh lễ thật ấm cúng và thân thương. Đại diện các hiền mẫu bày tỏ lòng biết ơn Cha Sở, quý Cha, quý Gia trưởng và các giới, đã luôn đồng hành với các bà mẹ để chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao ban. Sự dịu hiền, lòng quảng đại luôn là nét nổi bật trong đời sống của người vợ, người mẹ… Các giới, đặc biệt là giới trẻ, đã bày tỏ lòng yêu mến của mình qua những bài hát, hoạt cảnh nói lên tình mẹ thật cao quý, thật bao la.
Ngày lễ của cả gia đình vì đây là lễ của người mẹ. Ước gì mọi thành phần trong gia đình – gia đình Hội Thánh – cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ – Mẹ Hội Thánh – biết sống chu toàn bổn phận để xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.










