Sáng ngày 03/12, trong tâm tình tạ ơn, Cha quản xứ Phaolô đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, cách đặc biệt là mừng lễ thánh Phanxiô Xaviê bổn mạng giáo khu 3.
Tham dự thánh lễ trong tâm tình mùa vọng, đã giúp cho mỗi giáo dân ý thức được sự chuẩn bị tâm hồn mình để mừng lễ bổn mạng thật ý nghĩa và hướng đến đại lễ Giáng sinh một cách tốt đẹp nhất.

Việc mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng, nhắc nhở mọi người trong giáo khu nêu cao tinh thần truyền giáo của thánh nhân. Ngài đã từ bỏ quê hương xứ sở để đến những vùng đất xa lạ của Á Châu để rao giảng Tin Mừng. Ngài đi mãi, đi hoài mà không mệt mỏi, không lo âu, không sợ sệt và cũng chẳng chút do dự. Mười một năm ròng rã loan báo Tin Mừng khắp Ấn Độ rồi Nhật Bản, chỉ còn khát vọng đến Trung Hoa là chưa kịp hoàn thành thì cơn bệnh sốt rét đã cướp đi hơi thở của ngài nhưng lời ngài vẫn vang vọng : “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa !” Để có được tinh thần truyền giáo như thánh Phanxicô, chúng ta phải có sự hy sinh và từ bỏ, không ngại vượt khó và luôn nhiệt tình hăng hái. Đó cũng là điều mà ban mục vụ giáo khu Phanxicô đã thể hiện suốt quá trình phục vụ của mình. Là một trong 5 giáo khu của giáo xứ, giáo khu Phanxicô luôn cộng tác vào các hoạt động, cũng như đóng góp về tinh thần và vật chất cho những công trình phát triển giáo xứ.

Đến trưa cùng ngày với tâm tình hiệp nhất, giáo khu có chuẩn bị bữa ăn chung vui mừng thánh bổn mạng, và đó cũng là dịp mọi người chia sẻ và gắn kết với nhau trong tình yêu thương.
Nguyện xin Thiên Chúa thương đổ hồng ân của Ngài xuống trên ban mục vụ giáo khu cũng như mọi thành phần trong giáo khu, để xây dựng gia đình, giáo khu và giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn.
Kim Oanh – Ban Truyền Thông GX Lạc Viên









