Giáo họ B’Đơr với sự dẫn dắt của Cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa đã chọn Thánh Phaolô Trở Lại làm Bổn Mạng Giáo họ vào ngày 25/01/1993, khi đó còn đang rất khó khăn về sinh hoạt tôn giáo, chưa được cử hành Thánh lễ tại Giáo họ.

Mãi đến cuối năm 1994, khi Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền làm quản xứ Tân Hóa (được hơn 1 năm), B’Dơr mới chính thức có Thánh lễ hàng tuần tại nhà nguyện giáo họ…

Chính vì thế, lễ mừng Thánh Phaolô hôm nay có sự hiện diện của Cha Quản hạt Đaminh, trong tâm tình hiệp thông và tạ ơn Thiên Chúa vì bao hồng ân Chúa đã đổ xuống B’Dơr 23 năm qua, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô.

Đồng tế với Cha quản hạt, ngoài Cha quản xứ Giuse Phạm Văn Thống (vừa qua một tháng rưỡi chữa bệnh về lại Giáo xứ,) và Cha Phó Đaminh Vũ Hàn Giang, còn có Cha Giuse Dương Chí Đạt, quản xứ K’Nai – Tùng Nghĩa, người đã từng gắn bó với B’Dơr hơn 4 năm. Ngoài ra còn có Hội đồng Giáo xứ Tân Hóa, Giáo họ Lộc An cũng đến chung vui và cầu nguyện cho B’Đơr.

Cha Quản hạt chia sẻ trong bài giảng lễ: từ một kẻ bách hại những ai tin vào danh Đức Kitô, sau khi được ơn trở lại, thánh Phaolô đã nhiệt thành gắn bó và rao giảng Danh ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Những người “du cư du canh” B’Dơr ngày trước, được Cha Cố Laurensô “sinh ra”  và sau khi được “quy tụ” vể miền đất “định canh, định cư” tại đây, từ vài trăm người ban đầu, nay đã phát triển gần 2000 người, hạt giống Đức Tin được gieo trồng ngày ấy, nay đã trưởng thành và đang khao khát thành một giáo xứ, để tiếp tục sinh hoa trái cho Danh Chúa. Cha Quản hạt có nhắc lại lời Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, khi còn làm Giám mục Đà Lạt , trong một lần đến B’Dơr, Ngài nói về nét đơn sơ nhiệt thành của bà con giáo dân: đến nhà nguyện tham dự thánh lễ mà không cần khóa cửa nhà, hay phải cắt cử người coi nhà… “Ngày nay anh chị em có dám làm vậy nữa không, có còn như thế nữa không?”

Trong tâm tình chia sẻ cuối Thánh lễ, Cha Quản hạt cũng nói lên thao thức của Ngài, khi thấy B’Dơr là một Giáo họ hoàn toàn “dân tộc”, trong cả Giáo phận chỉ còn có Giáo họ B’Dơr là chưa bị “lẫn” người Kinh sống xen vào. Nhưng nếp sống thường ngày đã bị “Kinh-hóa” rất nhiều, thậm chí như Thánh lễ đặc biệt hôm nay, không hề có một bài hát bằng tiếng K’Ho nào… Ngài kêu gọi anh chị em hãy duy trì bản sắc dân tộc, những gì là cổ hủ cần loại bỏ, còn những gì là hay, là đẹp, là bản sắc riêng của mình thì hãy gìn giữ và phát huy, đừng vì một lý do nào mà để mất nó! Thật đáng tiếc! Đặc biệt là lòng đạo đức đơn sơ chân thành của thời gian ban đầu, ví dụ như những năm tháng phải lội sông qua nhà thờ Tân Hóa tham dự Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần…

Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tông Đồ Dân Ngoại, cho Giáo họ B’Dơr không ngừng bước theo chân Ngài, trung tín và nhiệt thành với ơn mà Chúa đã ban: nhận biết Chúa và theo Chúa đến cùng. Ngày nay tuy không có hiểm nguy, cấm cách, bắt bớ hay tù đày, nhưng những cám dỗ duy vật và hưởng thụ đã làm người ta dễ xa Chúa, quên Chúa, không cần đến với Chúa nữa…”

Cũng trong ngày lễ này, Giáo họ B’Dơr hân hoan chúc mừng kỷ niệm 39 năm lãnh chức Linh Mục của Cha Quản hạt. Sau Thánh lễ, Cha Quản hạt đã chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ trước nhà thờ Giáo họ, như là một dấu ấn cho ngày lễ hôm nay.

Bá Trí