(12/12/2008)
Vẫn những dãy nhà gỗ mái tôn đơn sơ cũ kỹ đượm màu thời gian, vẫn bầu khí êm ả tĩnh mịch đặc trưng của xứ ngàn thông, Đại Chủng viện Minh Hòa đã long trọng mừng lễ Bổn mạng trong sự âm thầm, lắng đọng nhưng ngập tràn ơn thiêng.
Bên cạnh các Cha trong Ban Giám đốc, các chủng sinh và ứng sinh đang học tập, làm việc và sinh hoạt tại Chủng viện, ngày vui năm nay còn vinh hạnh được đón tiếp Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân cùng gần 30 vị Linh mục xuất thân từ mái trường này. Ngoài ra, các anh em cựu chủng sinh vùng Đà Lạt, một số tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân cũng đã ấm áp tụ hội về đây để cùng hiệp thông, chia vui với Chủng viện.
Năm nay, vì Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn phải long trọng cử hành Thánh lễ An táng cho Cha cố Plaxiđiô Hoàng Trung tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn, nên ngài và khá nhiều cha trong Giáo phận đã không thể có mặt tại Chủng viện để hiệp dâng Thánh lễ. Thế nhưng, chắc chắn trong giờ phút linh thánh ấy, mọi con tim đều cùng hướng về mái nhà thân yêu này trong lời cầu nguyện liên lỉ và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thánh lễ đồng tế trọng thể do Cha Tổng Đại diện Phaolô chủ sự được bắt đầu vào lúc 10g00 sáng tại ngôi Nguyện đường của Chủng viện trong bầu khí vô cùng sốt sắng, thánh thiện và đượm tình thân ái gia đình.
Chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ trong bài giảng lễ, dựa trên các bài đọc Lời Chúa và mẫu gương tử đạo ngời sáng của hai Thánh Philipphê Phan Văn Minh và Simon Phan Đắc Hòa, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã giúp mọi người tái nhận thức một chân lý đức tin: Chính qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, hạt giống tình yêu đã chấp nhận mục nát hoàn toàn để từ đó trổ sinh muôn vàn hoa trái cứu độ. Đó cũng chính là con đường độc đạo mà Chúa Kitô mời gọi những ai muốn hiến thân bước đi theo Ngài phải can đảm dấn thân. Qua các bức tâm thư, Thánh Phaolô Tông đồ cũng đã mời gọi và vạch rõ những bổn phận cần thi hành khi một người muốn thuộc trọn về Đức Kitô.
Thế nhưng, trên hết thảy, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh: “Theo Chúa, hiến thân và chết cho Chúa hoàn toàn không phải là công trạng hay do sức riêng phàm trần của con người, mà hoàn toàn là do sức mạnh thần linh phát sinh từ Thiên Chúa, do quyền năng biến đổi của Ngài; còn bản thân mỗi chúng ta, xét cho cùng, chỉ là những chiếc bình sành dễ vỡ mà thôi”.
Trong tâm tình của một người đi trước, ngài đã ân cần gửi đến anh em chủng sinh và ứng sinh những lời khuyên nhủ mục vụ thực tiễn:
Thứ nhất, phải sống hiệp nhất: Biết chấp nhận và tôn trọng những điểm khác biệt nơi anh em mình, sự chấp nhận này phải được thực hiện trong ý thức trưởng thành và bằng một tấm lòng quảng đại vị tha.
Thứ hai, phải sống bác ái: Sống sao cho không làm phiền hà, không gây tổn thương hay làm thiệt hại đến tha nhân xung quanh.
Thứ chi, phải sống đức tin: Dù cuộc đời có đẩy đưa vào hoàn cảnh nào, hay đang tu học ở đấng bậc nào, hãy luôn kiên vững trong lòng yêu mến, cậy trông và phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức tin chính là nguồn sức mạnh, là ánh sáng soi đường, là niềm hy vọng và là niềm vui đích thực cho chúng ta trên mọi nẻo đường truyền giáo.
Thứ tư, ý thức về ơn gọi nên thánh: Ơn gọi nên thánh là đòi buộc phổ quát dành cho hết mọi người, từ hàng Linh mục, tu sĩ cho đến các Kitô hữu giáo dân. Mỗi người phải biết sống trung thành với ơn gọi của mình và nỗ lực chu toàn trách nhiệm đã được Giáo hội giao phó.
Sau Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật đậm đà tình liên đới. Cha Giám đốc Micae thay mặt cho Đại Chủng viện dâng lời cảm ơn chân thành trước sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Tổng Đại diện Phaolô. Bằng những lời lẽ vô cùng thân thương, vị đại diện Chủng viện đã ví von các vị mục tử và anh em cựu chủng sinh từng có thời gian tu học tại đây là những “người trong nhà” đang hân hoan dang tay chào đón những “người ngoài nhà” trở về mái ấm xưa. Tiếp nối tâm tình, Cha Grêgôriô Trung và Cha Giuse Định cũng đã đại diện cho linh mục đoàn và các cựu chủng sinh phát biểu chúc mừng, nguyện chúc cho “Chủng viện ngày càng đón nhận được nhiều ơn gọi dâng hiến chất lượng”, đồng thời trân trọng gửi tặng Chủng viện một món quà nhỏ lưu niệm trong ngày vui truyền thống.
![]() | ![]() |
Trước khi cử hành nghi thức chúc lành cho bữa ăn, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo phận, dự kiến sẽ được khởi công kiến thiết trên phần đất của Chủng viện trong thời gian sắp tới. Ngài kỳ vọng: “Trung tâm này một khi hoàn thành sẽ là môi trường thuận lợi giúp người giáo dân được giáo dục trưởng thành, gắn bó mật thiết hơn với Giáo hội, để từ đó, mảnh đất này sẽ trổ sinh thêm nhiều ơn gọi thánh hiến, như lời ước ao và thao thức bấy lâu nay của Cha quản xứ vùng Lang Biang”.
Lm. Trần Ngọc Liên











