Chiều ngày lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu (thứ Sáu – 15/6/2012), hợp với Giáo Hội toàn cầu, gia đình giáo xứ Chánh Tòa quy tụ bên nhau để cùng chiêm ngắm Tình Yêu của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho ơn thánh hóa các linh mục. Trong Thánh Lễ này, cộng đoàn cũng hân hoan mừng bổn mạng của các em lễ sinh (giúp lễ) của giáo xứ.

Có thể nói, tại bất kỳ một giáo xứ nào, Lễ Sinh là một nhóm có tuổi đời ngang bằng với giáo xứ đó, vì các em là những người gần gũi các linh mục, cận kề bàn thờ trong những nghi thức Phụng vụ, Thánh lễ. Bên cạnh đó, với riêng giáo xứ Chánh Tòa, thì hầu như các Giám mục, các linh mục là con cái giáo xứ, đều xuất thân từ chính Nhóm Lễ Sinh này. Vì thế, chiều hôm nay, trong lời cầu nguyện cho hàng linh mục, gia đình giáo xứ, nhóm Lễ sinh, đặc biệt nhớ đến các mục tử đã từng là những chú bé giúp lễ tại nhà thờ này, đang dấn thân phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn ở nhiều nơi…

Qua các bài đọc Kinh Thánh (Hs 11,1.3-4.8c-9 ; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37), Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chia sẻ :

“Nếu được phép gọi tên Thiên Chúa, thì Kinh Thánh gọi Ngài là Tình Yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo muôn loài, dựng nên con người. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế. Và đến thời đã định, vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta.

Vâng, Đức Giêsu chính là hiện thân Tình Yêu Thiên Chúa. Tình Yêu nhiệm mầu này đã cô đọng lại trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Phaolô nói : chỉ khi chúng ta hiệp thông trong Hội Thánh, được ơn Thánh Thần soi dẫn, trở nên con người thiêng liêng với niềm tin vào sự hiện diện của Đức Kitô trong mình, và với lòng mến sâu xa, chúng ta mới có thể hiểu được chiều rộng – dài – cao – sâu của tình yêu Đức Kitô dành cho chúng ta.

Tình yêu cao vời ấy là thế này : Đức Giêsu hy sinh chịu chết, đền thay tội lỗi chúng ta. Các tông đồ khi chưa lãnh nhận Thánh Thần, các ngài không thể hiểu được tình yêu cho đến chết của Chúa Giêsu. Chỉ sau khi được Thánh Thần soi sáng, các ông mới hiểu được tình yêu ấy.

Vâng, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là chóp đỉnh tình yêu của Người, được thánh Gioan nói rõ hơn trong bài Tin Mừng : Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu chịu chết giữa hai người trộm cướp. Người là Đấng vô tội đã bị kết án như một tội nhân.

Trong các buổi lễ cúng Yàng (Trời) của anh em đồng bào dân tộc bản địa, rơpu (con trâu) là vật được cúng tế. Con vật bị cột vào cây nêu, có những ống tre nhỏ được treo trên cao, đong đưa trong gió và phát ra những âm thanh như tiếng gọi Yàng đến đầy thần bí, hòa với tiếng chiêng trống rộn ràng, Già làng cất tiếng cầu khẩn thần linh… Qua nhiều giai đoạn, cuối cùng, con trâu bị một thanh niên cầm giáo nhọn đâm thẳng vào tim. Họ hứng lấy máu, xức trên trán hoặc rảy trên dân làng, xẻ thịt chia cho từng gia đình như dấu chỉ sự đồng tâm, đồng tham dự…

Trên thập giá, Chúa Giêsu hiền lành vô tội đã bị đóng đinh. Để hoàn toàn tin chắc Người đã chết, một người lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn trúng trái tim Người, lập tức máu và nước chảy ra, Kinh Thánh nói : “Chúng sẽ nhìn thấy Đấng chúng đã đâm thâu qua”. Nhưng chắc rằng họ chẳng hiểu gì ngoài việc nghĩ rằng họ vừa kết liễu cuộc đời của một tử tội.

Còn chúng ta, nhờ Chúa Giêsu mở trái tim Người ra, chúng ta nhận biết từ trái tim Chúa bị đâm thâu, phát sinh tình yêu sự sống và nguồn ơn cứu độ. Máu Thịt của Người đã trở nên lương thực thần linh cho con người, cho chúng ta hiệp thông sự sống với Chúa và với nhau.

Chúa Giêsu dạy : hãy đến với Ta và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Lạy Trái Tim Yêu Thương của Chúa Giêsu, xin rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi trong chúng con. Xin cho chúng con có một trái tim yêu thương, để chúng con biết yêu thương Chúa và tha nhân ; xin cho chúng con một trái tim hiền lành để chúng con biết cư xử nhân hậu ; xin cho chúng con biết khiêm nhường để chúng con tôn thờ một Thiên Chúa ; xin cho chúng con một trái tim quảng đại để chúng con sẵn sàng hy sinh vì Hội Thánh.

Chúng ta cầu nguyện cho các em lễ sinh, để các em được nên thánh thiện khi phục vụ bàn thờ. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài thánh hóa bản thân, hầu có thể thi hành những việc thánh và thánh hóa người khác.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa”.

Sau Thánh Lễ thật sốt sắng và đầy cảm mến, cộng đoàn đã hòa chung niềm vui với các em lễ sinh trong buổi sinh hoạt truyền thống. Cha Sở Phaolô, quý cha phó và các thành phần trong giáo xứ cùng hiện diện, như một lần nữa nhắc lại rằng : các em lễ sinh luôn được đón nhận, yêu thương và là một thành viên không thể thiếu trong gia đình giáo xứ.

Các em cũng chia sẻ niềm vui và lòng tri ân của mình qua vở kịch về cuộc đời của Thánh Tử Đạo Tôma Trần Văn Thiện. Những câu nói bất hủ của thánh nhân khi bị bắt, bị giam cầm trước khi bị xử giảo, cho thấy một tình yêu sâu xa và chân thành của một người trẻ tuổi trong thời bách đạo : 

“Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng chi danh vọng trần thế”.

“Lạy Chúa, xin thêm sức cho con chịu đau khổ vì Chúa”.

“Thưa cha, người ta cứ để cha con ta sống lâu mãi, sao không sớm cho cha con ta được tử đạo, để được kết hiệp cùng Chúa muôn đời”.

“Con cũng không ăn, để về dự tiệc Thiên Đường vĩnh phúc, phải không cha?”

Qua Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua những gì các em chia sẻ hôm nay, giúp mỗi người nhìn lại chính đời sống Đạo của mình, nhìn lại lòng mến của mình trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nhìn lại tình yêu của mình đối với tha nhân, và nhất là, sống thế nào để làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người và mang Tình Yêu ấy đến cho mọi người.

Khải Linh