Sáng 16/08 trên những con đường về Nhà thờ M’Lọn-Thạnh Mỹ từng đoàn người hớn hở tay cầm hoa tươi hân hoan tiến về Nhà thờ giáo xứ. Hôm nay Đức Cha sẽ về với giáo xứ cử hành Thánh lễ ban Bí Tích Thêm sức cho 36 em trong đó có 14 em người dân tộc và cho 30 em có20 em dân tộc lãnh nhận Mình Thánh Chúa lần đầu nhưng nhất là hôm nay Đức Cha sẽ làm phép tượng đài Đức Mẹ Lavang của giáo xứ.
Đúng 9g00 Thánh lễ bắt đầu, đoàn rước tiến vào Thánh đường trong tiếng ca thánh thiện của toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Trong phần giảng lễ Đức Cha đã mời gọi mọi người cùng các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay hãy làm sống lại ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc sống đời thường. Trước khi mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn đón nhận Mình Thánh Chúa, Đức Cha cũng đã có những lời với các em nhận lãnh Mình Thánh Chúa lần đầu để các em ý thức tầm quan trọng của việc lãnh nhận Chúa Thánh Thể trong đời sống.

Cuối Thánh lễ Cha quản xứ cũng xin Đức Cha trao phần thưởng giáo lý cho các em xuất sắc trong năm học giáo lý 2002-2003 vừa qua.
Trước khi ra ngoài tượng đài để làm phép tượng Đức Mẹ Lavang, Đức Cha đã có những lời hướng dẫn cụ thể để giáo xứ lấy đó như phương hướng hoạt động. Đức Cha mời gọi mọi người hãy cùng Đức Cha đưa việc dạy và học giáo lý trong giáo phận tiến lên một bước mới hầu trang bị hành trang vào đời cho thế hệ kitô giáo của thiên niên kỷ thứ ba. Đồng thời Đức Cha cũng mời gọi mọi gia đình hãy năng lần hạt Mân Côi trong gia đình để sống tốt năm Mân Côi và năm thánh hoá gia đình 2003.
Cuối cùng thì giờ phút mong đợi cũng đến, cộng đoàn dân Chúa đã quây quần quanh đài Đức Mẹ La vang mới hoàn thành của giáo xứ để đợi Đức Cha. Trong phần làm phép tượng Đức Cha đã nói đến hoàn cảnh đặc thù của giáo xứ, một giáo xứ dân tộc nên Ngài đã mời gọi giáo dân hãy đón nhận một Đức Mẹ đậm đà mầu sắc người dân tộc để nói lên ý hướng truyền giáo và hội nhập văn hoá của Giáo phận.
Thánh lễ ban các bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu cũng như nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ Lavang dân tộc đã kết thúc với bữa ăn thân mật chan hoà tình gia đình.
Cùng ngày vào lúc 15g00 Đức Cha lại đến với giáo xứ Lạc sơn để cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 41 em trong đó có 16 em dân tộc và cho 40 em trong đó có 23 em dân tộc Rước lễ lần đầu (hình 1) Trong phần giáo huấn Đức Cha đã mời gọi các gia đình hãy quan tâm đến việc dạy và học giáo lý, để được điều ấy mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đều phải tích cực đóng góp phần của mình cha quản xứ, các gia đình, ban hành giáo, giáo lý viên. Đức Cha cũng nhắc lại điều Ngài vẫn thường căn dặn mỗi lần về với Lạc sơn là hãy siêng năng lần hạt Mân côi vì giáo xứ đã chọn Mẹ Fatima làm quan thầy.
Thánh lễ kết thúc với bữa cơm gia đình giáo xứ : Các em lãnh nhận Bí tích, cha mẹ, người đỡ đầu,các đoàn thể, các em thiếu nhi, quý Cha, quý Thầy đã cùng dùng cơm thanh đạm với người Cha thân yêu của mình : Đức Cha khả ái Phêrô.
17g30 trong tâm tình luyến tiếc đoàn con Lạc Sơn lưu luyến tiễn đưa Đức Cha về lại Toà Giám Mục sau một ngày thấm mệt nhưng chan chứa niềm vui vì được sống gần gũi với những người con còn nhiều thiếu thốn của giáo phận , các anh chị em dân tộc.
Sáng 17/08 hơn 150 em Thiếu nhi giáo xứ Lạc Lâm một giáo xứ lớn của Giáo hạt Đơn dương cũng đã được Rước Chúa lần đầu.
Cùng ngày Giáo xứ Lạc nghiệp với những nỗ lực của Cha xứ mới Gioan Nguyễn Trọng Thành quyết tâm tiến bước cùng giáo phận đã khai mạc năm học giáo lý với các lớp của chương trình giáo lý giáo phận.
Lm. Tiến Ðạt









