Đáp lại lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vào lúc 17g30 Ngày 19/6/2013, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản xứ Bảo Lộc – đã chủ tế Thánh lễ đồng tế nhân kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong 117 vị Tử Đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh. Cùng đồng tế có quý cha phó: Cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh và Cha Phêrô Phạm Minh Đức, đông đảo quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể mọi thành phần giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Trong bài giảng lễ Cha Giuse chia sẻ: “… Vào thời điểm đó Giáo Hội tại quê hương Việt Nam đã không thể hiện diện tại Vatican tham dự đại lễ này vì những tương quan xã hội không thuận lợi, tuy nhiên ngày lễ ấy đã đem lại cho Giáo Hội Việt Nam một sức sống mãnh liệt và những hồng ân lớn lao khai thông biết bao khó khăn và từng bước phát triển trong sự tin tưởng và yêu mến của đồng bào chúng ta… Nhờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà biết bao đồng bào của chúng ta đã được ơn Đức Tin làm nên một Giáo Hội Việt Nam đầy sức sống mà Giáo Hội toàn cầu phải ngưỡng mộ.

Chúng ta cũng có thể trải nghiệm điều này qua những thời kỳ khó khăn ngay trong thời chúng ta: Vào những thời điểm đó, với lòng tin mạnh mẽ và cậy trông nơi tình thương của Chúa, chúng ta đã trải qua những giai đoạn đời sống đạo được hưng thịnh. Ngược lại, khi chúng ta ở trong thời điểm ít khó khăn, ít thử thách, thì đời sống đạo bắt đầu trở nên mờ tối, và nhiều vấn đề khước từ đức tin xảy ra khiến cho chính chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ tình thương của Chúa. Ở thời điểm này chẳng hạn: nạn ly dị, phá thai, bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ xưng tội rước lễ trở nên phổ biến hơn. Nguyên nhân chính là vì con người đã đóng khung trong những lợi ích bản thân, mà không còn nghĩ đến việc giúp mọi người cũng đạt tới ơn cứu độ.

Vì thế gần 100 ngày qua, từ lúc lên chức vụ Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng mời gọi giáo hội phải đi ra những vùng biên, để thấy những con người bị bỏ rơi, để làm chứng cho họ tình thương của Thiên Chúa. Tất nhiên đi ra khỏi mình sẽ gặp nhiều tổn thương: cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng Đức Thánh Cha nói và nhấn mạnh Ngài muốn một Giáo Hội bị thương tích, hơn là một giáo hội ốm o vì nhốt mình trong những lồng kính thiếu sinh khí.

Chính Đức Giêsu đã ra khỏi cung lòng Chúa Cha để đi vào trần gian tội lỗi này, và không chỉ mang những thương tích cùng mình, mà cả cái chết, nhưng Tình Yêu của Chúa Cha đã được loan báo, và biết bao con người đã được hưởng hạnh phúc từ Tình Yêu ấy. Và cuộc ra đi cuối cùng đã đạt tới vinh quang của sự sống lại. Dù vậy, hôm nay Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục ra đi trong các Bí Tích, trong Giáo Hội. Và Người mời gọi chúng ta cùng đi với Ngài.”

Nguyễn Thiện