“Với thứ Tư Lễ Tro, chúng ta khởi đầu Mùa Chay là Mùa hồng ân, Mùa cứu độ, Mùa tha thứ, hãy ghi nhớ … để chúng ta yêu mến và quảng đại sống 40 ngày Chay Thánh này. Trong Năm Thánh của Giáo Hội Việt nam, trong Năm Kim Khánh Giáo phận Đàlạt, Ơn Chúa tuôn đổ dồi dào trên chúng ta, hãy vui mừng và tin tưởng bước vào Mùa Chay. Để được hưởng ơn Toàn xá trong Thánh lễ này, điều kiện thiết yếu là phải thật lòng dứt khoát mọi dính bén với tội lỗi, kể cả tội nhẹ. Điều này bởi sức riêng không làm được, nhưng chúng ta sẽ làm được với sức mạnh của Ơn Chúa”.
Lời mời gọi của Đức Cha Phêrô gửi đến cộng đoàn hiện diện trong Thánh Lễ Khai mạc Mùa Chay trong Năm Thánh 2010, giúp mọi người thêm ý thức, hiểu rõ ý nghĩa của Lễ Tro và sốt sắng tham dự.

Dù hôm nay tại Nhà thờ Chánh Tòa có ba Thánh lễ, nhưng số tín hữu tham dự Thánh lễ này vẫn quá đông, trong đó có nhiều du khách từ các nơi đến Đàlạt để du Xuân dịp đầu năm. Thật đáng cảm phục tinh thần sống Đạo của những anh chị em này, dù vui chơi nhưng không quên bổn phận đạo đức. Qua đó, mọi người thấy được phần nào sức sống của Giáo Hội Việt nam, được biểu lộ qua những người con của mình.

Dựa vào các bài Kinh Thánh (Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20–6,2 ; Mt 6,1-9.16-18), Đức Cha Phêrô chia sẻ và giúp mọi người hiểu để sống Mùa Chay cách tốt đẹp và mang lại nhiều ơn ích, ngài nói :
“Thiên Chúa tạo dựng con người không chỉ để sống cho riêng mình, nhưng còn sống trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Nếu sống tốt ba mối tương quan này, chúng ta đã thực hiện ơn gọi và ý muốn của Thiên Chúa. Bài Phúc âm chỉ rõ ba mối tương quan và phương thế sống :
* Với Thiên Chúa : Cầu nguyện. Vì cầu nguyện nối kết chúng ta với Thiên Chúa, được đón nhận Lời và Giới răn của Ngài, và nếu biết thi hành, chúng ta sẽ có sự sống.
* Với tha nhân : Bố thí hay chia sẻ. Không dửng dưng trước cuộc sống của người khác nhưng biết quan tâm, liên đới, giúp đỡ. Những điều này giúp tương quan của chúng ta với người khác nên tốt đẹp.
* Với bản thân : Ăn chay, hãm mình. Phải sống như Chúa muốn khi Ngài tạo dựng nên chúng ta để luôn biết vươn lên, không nghiêng chiều về tội lỗi, về thế gian.
Ba mối tương quan này không tách rời nhưng gắn liền với nhau : người có tương quan tốt với Chúa cũng đương nhiên có tương quan tốt với anh em và với bản thân ; có tương quan tốt với bản thân, tức sống ơn gọi mà Chúa đã trao ban khi tạo dựng con người, đương nhiên có tương quan tốt với Chúa và với anh em ; sống bác ái, phục vụ, yêu thương, tha thứ đối với tha nhân, đương nhiên có tương quan tốt với Thiên Chúa và với chính mình. Trong cuộc sống, Chúa kêu gọi mọi người nên thánh và Ngài ban phương thế để chúng ta nên thánh, những điều Ngài chỉ dạy không quá sức chúng ta.
Từ trước đến nay chúng ta đã từng cầu nguyện, chia sẻ, hãm mình, nhưng phải để ý cách thức Chúa chỉ dạy, đặc biệt trong Mùa Chay.
* Cầu nguyện nhiều, nhưng có thể việc cầu nguyện của chúng ta chỉ nặng hình thức bên ngoài mà không theo lời Phúc âm : hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện. Chúa Giêsu là gương mẫu của sự cầu nguyện, Ngài cầu nguyện trước khi làm một việc quan trọng, cầu nguyện một mình hoặc với các tông đồ, cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện trên núi, cầu nguyện thâu đêm… Nhìn vào Chúa Giêsu để chúng ta biết cầu nguyện thực sự, để được gặp Chúa, được lắng nghe.
* Trong việc bố thí, chia sẻ, sống bác ái, nhiều khi chúng ta muốn mọi người biết để khen ngợi hoặc thán phục, nếu vậy thì lời Chúa nói : “các ngươi đã được nhận phần thưởng ở đời này”. Phải để : “điều gì tay mặt làm thì tay trái không biết”. Hãy nhớ lời Phúc âm : “khi cho một người bé mọn nhất trong chúng con một chén nước lã là các con làm cho chính Ta”. Cần có tâm hồn quảng đại để biết xót xa trước những đau khổ, thiếu thốn của người khác và chúng ta gặp được Đức Kitô nơi những con người ấy.
* Ăn chay, kiêng thịt là phương thế giúp chúng ta không chiều theo xác thịt của mình, không chiều theo tinh thần thế tục, là tinh thần lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi. Nhưng không làm theo hình thức bên ngoài còn tâm hồn lại nghèo nàn, trống rỗng, mà hãy như lời tiên tri Giôen : “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”.
Đây là “cơ hội thuận tiện”, biết bao điều trong cuộc đời chúng ta muốn làm tốt hơn, bao nhiêu điều chúng ta muốn từ bỏ, nhưng từ trước đến giờ không thể nào chúng ta dứt khoát được. Mùa Chay là thời gian Chúa tuôn đổ dồi dào ơn của Ngài, nếu biết quảng đại đón nhận, Ơn Chúa sẽ đổi mới con người chúng ta.
Nghi thức xức tro nhắc đến thân phận tội lỗi để chúng ta sống khiêm tốn. Đồng thời, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài chính là nguồn cứu rỗi của chúng ta”.

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành Nghi thức làm phép tro và xức tro. Chỉ với một nhúm tro nhỏ được rắc lên đầu nhưng nhắc cho mọi người ý thức điều rất quan trọng : phận người chỉ là tro bụi. Chỉ khi biết sống khiêm nhường cách chân thực, con người mới vươn lên được cùng Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho Ngài.
Tứ Linh









