Như đã được văn phòng Tòa Giám Mục thông báo, sáng ngày 18/10/2011, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh Lễ và phong chức Linh Mục (LM) tại nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, cho 18 Chủng sinh của Giáo phận, 3 Tu sỹ thuộc Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (CM) và Tu hội Nhập Thể -Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM). Đã có gần 300 Linh mục ở trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế với Đức Cha Antôn, trong đó có Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Xuân Lộc; Cha Phaolô, Tổng Đại Diện; Cha Micae, Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Dalat. Khuôn viên nhà thờ Bảo Lộc đã trở nên nhỏ bé, vì sự hiện diện của hơn 5000 giáo dân là thân nhân, bạn hữu thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận có liên hệ với các Tiến Chức về dự lễ.

Đây là Lễ phong chức LM đầu tiên của Đức Cha Antôn từ khi Ngài làm chủ chăn Giáo phận Dalat, và cũng là lần có con số Phó Tế nhiều nhất được tiến chức. Cha Giuse, Quản hạt Bảo Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lễ này, Ngài đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, để Thánh Lễ diễn ra thật chu đáo và sốt sáng. Điều đó không phải để cho thấy sự hoành tráng như một lễ hội, nhưng để cho mọi người thấy rằng, chức Linh Mục không phải là một phần thưởng hay đặc quyền dành cho người ưu tú mặt này mặt kia, nhưng là một hồng ân cao trọng của Thiên Chúa và vô cùng cần thiết cho cộng đoàn tín hữu, để xây dựng Hội thánh ở trần gian, và chuẩn bị cho Hội Thánh trên trời. Những người được tuyển chọn lên chức LM là những người cộng tác với Đức Giám Mục thi hành 3 chức vụ: Tư Tế, Tiên Tri, Vương Đế, để phục vụ Dân Chúa: hướng dẫn và cùng với các tín hữu thờ phượng Chúa, cử hành các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, cũng như giáo huấn Dân Chúa bằng Lời Chúa, để các tín hữu được nuôi dưỡng trong đời sống Đức tin và ân sủng.
Để làm được những việc đó, các Tiến chức ý thức thân phận mình mỏng manh, yếu đuối, biết chết đi cho con người cũ của mình, chỉ còn mang lấy chính Đức Kitô là Vị Mục Tử tối cao và đời đời.
Tất cả những điều đó được diễn tả trong nghi thức phong chức, khi các Tiến chức phủ phục để khẩn nài ơn Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Maria và các Thánh, khi đặt tay trong tay Đức Cha để nói lên lòng vâng phục, khi Đức Cha đặt tay và đọc lời nguyện phong chức, hay như khi nhận Dĩa và Chén thánh biểu trưng cho sự chu toàn bổn phận của người LM.

Rất nhiều người lần đầu tiên tham dự lễ truyền chức LM, thật choáng ngợp trước sự uy nghiêm và long trọng của Thánh Lễ. Đặc biệt, khi ĐGM truyền chức, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đã biến đổi những con người phàm trần thành những “Chúa Kitô thứ hai” giữa lòng nhân loại. Thật huyền nhiệm và thánh thiêng! Dù tham dự trực tiếp trong nhà thờ hay gián tiếp qua màn hình, tất cả mọi người đều cảm thấy Ơn Chúa đang bao trùm lên những Tiến chức và mọi người hiện diện, thấy sức sống của Hội Thánh Chúa mạnh mẽ, thấy sự hiệp thông chan hòa giữa mọi thành phần Dân Chúa, từ Giám Mục, Linh Mục, Tu sỹ cũng như giáo dân.
Nghi thức trang nghiêm, bầu khí sốt sáng của Thánh Lễ giúp cho mọi người tham dự thêm lòng yêu mến và cầu nguyện cho các LM, đặc biệt cho các Tân Chức và cũng cầu nguyện cho có thêm những Ơn gọi mới, tiếp tục công việc trong Hội Thánh, như Lời Phúc Âm hôm nay: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về” (Lc.10, 2)
Tất cả là Hồng Ân Chúa: Thánh chức LM là tình thương vô biên Chúa ban cho những người Chúa chọn; các LM là quà tặng quý giá của Chúa cho con người.
Rồi đây, sau ngày thụ phong, các Ngài
sẽ tỏa vào các cánh đồng truyền giáo còn mênh mông, nhiều linh hồn cần đến bàn tay và con tim của các Ngài, “để khắp cùng bờ cõi trái đất được nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa” (Is.52,10).
Bá Trí









