Những tuần lễ mùa Vọng trôi qua thật nhanh, một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Hôm nay, hòa chung niềm vui trên toàn thế giới, nhà thờ Chính Tòa hân hoan tổ chức lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 17h30 thứ bảy ngày 24/12/2022 (lễ thiếu nhi) trong khung cảnh huy hoàng, chan hòa ánh sáng giữa cái giá rét của mùa đông Đà Lạt.
Bắt đầu Thánh lễ, các em thiếu nhi trong những cánh áo thiên thần đại diện cho các nhóm lớp giáo lý cùng Cha Giuse Lê Vũ Thành Trung – Phó xứ Chính Tòa, đã rước kiệu Chúa Hài Đồng từ nhà xứ vào cung thánh và đặt nơi máng cỏ hang đá của nhà thờ năm nay. Sau đó ngài mời gọi mọi người mang tâm tình tạ ơn về tình thương Thiên Chúa dành cho con người qua muôn đời, để chuẩn bị tâm hồn dâng lễ.




Mở đầu bài giảng, Cha chủ tế mượn lời của Nhạc sĩ Phanxicô: “Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư miệt mài. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an”, để gợi lên tâm tình đáng suy ngẫm và quảng diễn về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh. Giữa thế giới mà có những trái tim không còn biết rung động, trật tự bị đảo ngược… đã gây ra bao đau thương tột cùng cho con người; sự bất lực từ đau khổ đã khiến người ta không còn nói với nhau bằng lời, không đối xử với nhau bằng sự quan tâm mà bằng sự vô cảm, bằng vũ khí, bạo lực, thật giả lẫn lộn. Vì thế, Thiên Chúa đã cho Con của Ngài sinh ra trong cảnh cơ hàn tận cùng của kiếp nhân sinh. Chúa nhập thể làm người không chỉ vì sự khốn khổ của con người, không chỉ vì những người nghèo khó bất hạnh nhưng vì tất cả mọi người và cho mọi người.



Dâng Chúa Hài Nhi, lễ vật của các em thiếu nhi không có vàng bạc, nhũ hương, mộc dược hay những món quà giá trị; nhưng chỉ có tấm lòng đơn sơ yêu mến mong làm cho Hài Nhi Giêsu vui thôi.


Thánh lễ kết thúc cũng là lúc niềm vui Giáng Sinh được lan tỏa giữa mọi người.
Xin Hài Nhi Giêsu giáng sinh trong lòng mỗi người chúng con một lần nữa, ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh để chúng con can đảm dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống trong thân phận con người như chúng con.


Nguyện chúc mọi người vui hưởng trọn vẹn mùa Giáng Sinh an lành thánh đức và một Năm Mới bình yên, hiệp nhất, yêu thương./.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.
