Chiều thứ 7 Tuần Thánh. lúc 15h 00′ ngày 19/04/2014 cha Octave Me Bla Diôn phó xứ Đạ Tông, đoàn hội cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong giáo họ Liêng Srônh Giáo xứ Đạ Tông lại một lần nữa viếng 14 sự thương khó Chúa và ngắm Dấu đinh chúa và cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ Vọng Phục Sinh trong tinh thần hân hoan vui mừng.

Thánh lễ Vọng Phục Sinh được bắt đầu bằng nghi thức làm phép Lửa và đốt Nến Phục Sinh Cha Chủ tế giơ cao Nến Phục Sinh, rước từ cuối nhà nguyện lên gian Cung Thánh. Đi đến đâu ngọn lửa Cây Nến được mọi người chuyền tay nhau đến đó hơn 2 ngàn ngọn nến được thắp sáng trong nhà nguyện giáo họ tạo thành một tấm thảm ánh sáng lung linh rực rỡ, tất cả mọi người giơ cao nến của mình trong lúc cha Chủ tế hát Hoan Ca Ánh Sáng. Cây Nến Phục Sinh được thắp sáng tượng trưng cho Chúa Kitô vinh hiển, ai nấy đều im lặng gần như nín thở, sốt sáng theo dõi từng cử điệu trong quá trình Phụng vụ được diễn ra rất nhịp nhàng, thứ tự và trang nghiêm. Từ khi bắt đầu nghi thức làm phép lửa cho đến kết thúc một lần nữa trong Thánh Lễ Cha chủ sự Thánh Lễ chia sẻ và mở rộng thêm ý nghĩa ánh sáng và bóng tối phục sinh qua bài tin mừng theo thánh Mattheu cho cộng đoàn giáo dân hiểu sâu xa hơn ý nghĩa và bản chất đúng nghĩa của nó, Chúa Giê-su Phục Sinh ngài từ cõi chết sống lại, xua tan bóng đen của tội lỗi và sự chết, đem đến nềm hy vọng mới cho toàn thể nhân loại.

Đối với chúng ta, ánh sáng và bóng tối quả thật là 2 khái niệm, 2 đối lực luôn luôn như chống nghịch lại với nhau. Bóng tối bao giờ cũng đưa chúng ta tới chỗ buồn thảm, hoặc chết chóc, chỉ khi có ánh sáng, mọi sự mới thấy hiện hữu, sắc màu và sống động. Thế giới khởi đầu chưa có ánh sáng, thì cũng chưa có vật thể gì hiện hữu. Tất cả còn im lìm, thụ động. Kinh Thánh nói: “Bóng tối còn bao trùm vực thẳm” (St 1,2).

Nhưng Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Nơi Người không thể có bóng dáng sự chết, thì nơi Người cũng chẳng hề có bóng tối. 

Hôm nay là lễ Vọng Phục Sinh, lễ mừng Chúa Giê-su từ trong mồ đá sống lại khải hoàn, một tin vui và niềm hy vọng lại đến dạt dào nơi những kẻ tin vào Chúa Giêsu đấng Phục Sinh vinh hiển. Không phải chỉ đúng ngày lễ Phục Sinh chúng ta mới “sống lại”, nhưng tình yêu của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta chết và sống lại mỗi ngày, bởi vì mỗi người trong chúng ta là những mảnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa nẩy mầm, và phát triển đem đời sống của mình ra để làm chứng cho Chúa Giê-su Phục Sinh, mà chứng cớ sống động nhất chính là chúng ta sống như Chúa Giêsu đã sống, đó là: yêu thương phục vụ và tha thứ Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày cuối cùng của Mùa Chay Tuần Thánh và của Tam Nhật Vượt Qua, ngay trước Đại lễ Phục Sinh. Thứ Bảy Tuần Thánh đang trong thời gian tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Đức Giêsu Kitô, và chuẩn bị việc Ngài phục sinh. Niềm tin phục sinh phải trở thành lẽ sống của người kitô hữu, là sức mạnh để chúng ta vươn lên trong mọi hòan cảnh của cuộc sống, vì Đức Kitô Đấng Cứu độ của chúng  ta đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài là trung tâm và nguồn sống của cuộc đời chúng con. Amen.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Đạ Tông – Nguyên Kha –  Giuse Ha Tương