Sáng ngày 25/11/2017 Cha đặc trách tu sĩ Giáo hạt- Giuse Hoàng Văn Tình cùng ban điều hành liên Tu Sĩ tổ chức ngày hành hương cho chị em tu sĩ trong Giáo Phận. 

Đoàn hành hương gồm gần 70 nữ tu thuộc nhiều Hội Dòng trong Giáo hạt đã hiện diện đầy đủ tại sân Nhà thờ Chính Tòa, dù thời tiết mưa không mấy thuận lợi. Trước giờ khởi hành Cha đặc trách cùng chị em cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ chuyến hành hương với mục đích chuẩn bị tâm hồn bước vào Mùa Vọng kết hợp với ngày tĩnh tâm tháng theo định kỳ.

          Đúng 7 giờ đoàn xe xuất phát thẳng hướng tới Đưng K nớ, huyện Lạc Dương, thuộc Giáo hạt Đà Lạt, cách Tòa Giám Mục Đà Lạt gần 60km- một Giáo xứ mới thành lập của Giáo Phận.

          8g30 đoàn xe tới nhà thờ giáo xứ Đưng K nớ, tọa lạc trên đỉnh đồi giữa đại ngàn, trong cơn mưa tầm tã kèm gió lồng lộng.  Cha đặc trách đại diện cho chị em nói lên tâm tình quý mến Cha quản xứ  Gregorio Nguyễn Quý Trung, cùng  anh chị em giáo dân dân tộc giáo xứ Đứng K’ nớ. Những món quà đong đầy tình yêu thương được các Tu sĩ gởi tới anh chị em trong Giáo xứ. Đoàn hành hương được Cha xứ  Đưng K’ nớ tiếp đón ân cần, được nghe những chia sẻ về điểm truyền giáo có lịch sử lâu đời trên cao nguyên Lang Biang này, cùng những thao thức truyền giáo của Cha tại đây.

9g30 Cha đặc trách chia sẻ về mục đích của chuyến hành hương cũng nhằm hưởng ứng lời mời gọi của vị Chủ chăn trong Giáo phận về hướng mục vụ cho anh em dân tộc. Đề tài “Niềm vui – Quà tặng hạnh phúc” được Cha chia sẻ đan xen bằng những câu chuyện có thực trong sứ vụ truyền giáo nên rất sống động. Niềm vui còn được Cha minh họa qua những bài hát sinh hoạt được in thành tập sách nhỏ để mọi người cùng ca hát với nhau lúc trên xe, khi quây quần bên nhau trong căn phòng họp nhỏ đơn sơ của Giáo Xứ.

10g00 Chị em lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, cầu nguyện trước Chúa Giê-su Thánh Thể. Sau đó là Thánh Lễ được cử hành cách trang nghiêm trong ngôi nhà thờ nhỏ bằng gỗ, lợp tôn có nhiều lỗ đinh nhưng lại ấm áp, chan chứa tình yêu thương giữa núi rừng lạnh giá.

Sau Thánh Lễ mọi người cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ, những hộp cơm từ Tùng Lâm được chuyển vào đây giữa cơn mưa của ngày bão, qua một chặng  đường  dài mà vẫn ấm nóng như chuyển tải thông điệp của tình yêu phục vụ.

13g00 đoàn tạm biệt Đưng K nớ  với nhiều dấu ấn còn đọng lại trong ký ức. Dường như mội người đều cảm nhận sâu sắc lời của Đức Thánh Cha “Hãy ra khỏi những tiện nghi dễ dãi của mình để đến những vùng ngoại  biên…”

Hình ảnh vui tươi thân thiện của Cha đặc trách, cung cách phục vụ đời sống âm thầm, giản dị và đầy nhiệt huyết tông đồ nơi Cha xứ Đưng K nớ; sự khiêm tốn hăng say của quý Sơ lớn tuổi cùng đồng hành trong ngày hành hương hôm nay. Đặc biệt hình ảnh những anh chị em dân tộc đang sống trong ngôi làng xa xôi, nghèo khó này là những món quà ý nghĩa Chúa gởi đến cho từng chị em qua một chuyến đi.

Trên đường về đoàn ghé tham quan khu du lịch Làng Cù Lần. Niềm vui tiếp tục được trao cho nhau. Niềm vui mà Cha đặc trách chia sẻ có nhiều khi ta quên không tích lũy, nó rất đơn sơ trong đời thường: là nụ cười thân thiện, cái bắt tay cảm thông, một hành động tử tế, những giây phút sum họp bên nhau…những niềm vui nhỏ ấy là liều thuốc xoa dịu những áp lực trong cuộc sống là liệu pháp giúp ta dễ dàng cảm nếm ân huệ siêu nhiên và là động lực cho ta vui tươi dấn thân trong sứ vụ.

Dã Thảo – Joseph Văn Đức.