Các Cha Hạt Đức Trọng tháng 01.2013 đã được các Cha Dong Don Bosco mời về tĩnh tâm tháng tại Trung Tâm Nghỉ Mát của Nhà Dòng Don Bosco tại K’ Long, Đức Trọng. Mỗi tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều có dịp gặp nhau, trao đổi nhưng việc mục vụ trong Giáo xứ, Giáo Hạt. Đây là cơ hội thật tốt cho các Cha bởi vì suốt một tháng với những công tác mục vụ của Giáo xứ mình, bây giờ các Cha được thảnh thơi đôi chút trở vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi đôi chút như Chúa Giêsu xưa đã nói với các môn đệ của mình. Các Cha được quỳ bên nhau trước Thánh Thể, được chiêm ngưỡng Chúa, được trò chuyện với Chúa, sau đó được trò chuyện trao đổi với nhau để giúp nhau thăng tiến đời sống và rút ra những điều tốt nhất, những kinh nghiệm quí báu của nhau để trở về Giáo xứ tiếp tục vụ Dân Chúa.

Những giây phút nhìn lên Chúa và nhìn vào mình để nhận ra con người đầy hạn hẹp của mình, cần phải có ơn Chúa giúp mới vững mạnh được, đúng như lời Chúa dạy :” Không có Thầy chúng con chẳng làm được gì “. Do đó, giây phút giao hòa với Chúa để xin Ngài tha thứ những khiếm khuyết, những lỗi lầm của mình luôn luôn được các Cha trân trọng và sốt sắng, mau mắn xin Chúa thứ tha, ban nhiều ân sủng. Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã viết một đoạn rất hay về “ Giao hòa “, Ngài nói :” Để hiểu rõ Chúa là ai, phải cố gắng để có một nhận thức đúng về Ngài, nghĩa là cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, Ngài xem chúng ta là ai đối với Ngài. Cả hai nhận thức này đều quan trọng : tôi biết mình và tôi biết Chúa, và Chúa xem tôi là gì đối với Chúa. Đó là căn bản của mọi sự. Khi nhận thức này còn thiếu sót, thì điều đã xảy ra cho các anh em của Giuse cũng sẽ xảy ra đối với chúng ta : chúng ta bị dằn vặt bởi sợ hãi và lo âu, ngờ vực và khắc khoải. Chúng ta nghi ngờ Chúa Giêsu, nghi ngờ người khác và Giáo Hội “. Thánh Phaolô khuyên mọi người :” Hãy giao hòa với Thiên Chúa “ ( 2 Co 5, 20 ). Nếu chúng ta đọc lời này đang khi sống trong tâm trạng có những cảm giác tội lỗi, thì lời đó mời gọi chúng ta trở về giao hòa. Rồi những lời của thánh nhân về sự bình an hoàn hảo, một điều mà chúng ta không thể thiết lập được ngay cả giữa những con người có cùng một đức tin, đã đáng động chúng ta như một nghịch lý.

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã chia sẻ và thông báo với các Cha trong Hạt về một số việc cụ thể phải thực hiện từ giờ tới Tết “ Quý Tỵ “, đặc biệt ngày Tết Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện Phaolô tại Giáo Hạt Đức Trọng năm nay, Giáo xứ Thanh Bình lại có dịp đăng cai đón tiếp Đức Cha, Cha Tổng, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và đại diện Hội Đồng Giáo xứ các Giáo xứ, các Giáo họ trong Hạt Đức Trọng về sum vầy chúc tuổi Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại Diện và chúc tuổi nhau.

Các Cha Hạt Đức Trọng hôm nay lại rất hân hạnh được đón tiếp Đức Cha Antôn và Quý Cha Tòa Giám Mục Đà Lạt, ghé thăm, chia sẻ  và chung vui với nhau để mừng lễ thánh Don Bosco theo truyền thống quý báu của các Cha Don Bosco Hạt Đức Trọng. Đức Cha đã chia sẻ những cảm nghiệm và một số dự phóng của Ngài đối với Địa phận, đối với Giáo hạt. Cha Mạnh giáo luật đã chia sẻ về “ Quy Chế Giáo xứ “ Giáo phận Đà Lạt mới được Đức Cha Antôn ký và ban hành ngày 24.11.2012 vừa qua.Có Đức Cha, các Cha cảm thấy ấm hẳn người lên. Tạ ơn Chúa vì với trăm công ngàn chuyện, Đức Cha vẫn bỏ thời giờ đến với các Cha.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT