Trọng kính Đức cha Đa Minh – Giám mục phó giáo phận Đà Lạt

Kính thưa Cha Phaolô – Quản hạt Đà Lạt, kính thưa Quý cha Đặc trách giới trẻ giáo hạt.

Kính thưa Quí Cha, Quí Bề trên, Quí tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn hiện diện

Con xin được phép thay mặt cho các bạn trẻ trong giáo hạt bày tỏ một vài tâm tình của chúng con.

Trước hết, chúng con xin tri ân Đức cha Antôn – Giám mục giáo phận, tuy hôm nay Ngài không hiện diện, nhưng Ngài luôn quan tâm, đồng hành, chỉ dạy và nâng đỡ Giới trẻ chúng con trong các hoạt động.

Kinh thưa Đức cha Đa Minh, một năm trước vào chiều trước ngày Lễ Lá, cả giáo phận chúng ta hồi hộp đón nhận Tin vui từ Tòa Thánh – Tin vui Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm cha Đa Minh, phụ trách Tư pháp Giáo phận làm Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trong giáo phận, trong nước và cả thế giới. Đó là một hồng ân – một món quà lớn lao mà Thiên Chúa ân ban cho giáo hội Việt Nam, cách riêng cho giáo phận Đà Lạt chúng ta.

Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm biến cố đặc biệt ấy, giới trẻ chúng con xin hiệp tâm tình với Đức cha dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng con cảm nhận được sau 1 năm làm Giám mục, Đức cha đã cùng với Đức cha Antôn làm được nhiều việc thật lớn lao cho giáo phận, đồng thời trải nghiệm được những cung bậc trầm bổng của đời Giám mục. Gần đây nhất là chuyến Ad Limina tại Roma lịch sử – với biến cố Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (một người con của Giáo phận chúng ta) được Chúa thương gọi về ngay tại “thủ phủ” của Hội thánh toàn cầu.

Kính thưa Đức cha Đa Minh, mới trở về từ Roma, chúng con biết Đức cha có nhiều việc phải lo cho giáo phận, nhưng Đức cha đã ưu ái sắp xếp thời gian chủ tế thánh lễ hôm nay – Ngày truyền thông lần thứ 15 của giới trẻ giáo hạt Đà Lạt. Chúng con chân thành cảm ơn Đức cha. Một năm qua, với cương vị Giám mục Phó, Đức cha luôn đồng hành và dõi theo từng bước đi của Giới trẻ giáo hạt, Đức cha đã luôn khích lệ, chỉ dạy và nâng đỡ chúng con về các hoạt động. Trong Thánh lễ hôm nay, qua bài giảng Đức cha đã khai mở và định hướng cho giới trẻ chúng con hãy chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu, biết đón nhận những nghịch lý của tình yêu và sự dữ như Chúa Giêsu đã đón nhận; biết đón nhận thập giá Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày như một bạn trẻ người Brazil bị bại liệt ngồi trên xe lăn vì bảo vệ số tiền từ thiện quyên góp được để giúp người nghèo nên bị bọn cướp nã súng vào người. Đức cha cũng dạy chúng con hãy biết yêu thương và phục vụ. Chúng con xin tri ân Đức cha và hứa sẽ cố gắng thực thi những điều Đức cha đã chỉ dạy.

Kính thưa cha Quản hạt Phaolô – Sau một thời gian khá dài xa giáo xứ Chánh Tòa, xa giáo hạt Đà Lạt, từ tháng 08/2017, Cha lại trở về “mái nhà xưa”, trong cương vị Quản xứ Chánh Tòa, Quản hạt Đà Lạt- nơi trước đây cha làm cha phó, Kiêm Trưởng Ban Giáo lý và Giới trẻ giáo hạt. Ngay những ngày đầu trở về Cha đã dành cho Giới trẻ chúng con sự quan tâm đặc biệt, cha lắng nghe rồi hướng dẫn và chỉ dạy chúng con để các hoạt động của Giới trẻ được tốt hơn. Dịp lễ này – Cha đã hướng dẫn, nâng đỡ và tạo điền kiện cho Giới trẻ giáo hạt chúng con được về Nhà thờ Chánh Tòa – Nhà thờ Mẹ, như ước mong của chúng con. Chúng con chân thành tri ân Cha. Chúng con cũng muốn nói lên lời cảm ơn  đối với các vị trong Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ Chánh Tòa, Ban giới trẻ, đã giúp đỡ chúng con trong việc tổ chức ngày họp mặt truyền thống này.

Chúng con cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Quí cha quản xứ, Quí Bề trên các cộng đoàn, quí cha, quí thầy, quí sơ đặc trách các nhóm tu sinh, dự tu, sinh viên, học sinh đã tạo điều kiện và đốc thúc các bạn trẻ tham dự ngày lễ này.

Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt cũng xin cảm ơn Giới trẻ các giáo xứ, các hội dòng, các nhóm đã góp công sức, thời gian chia sẻ các công việc của Ngày họp mặt và tham gia các tiết mục ở phần 2 sau thánh lễ. Chúng con cũng xin cảm ơn Cộng đoàn hiện diện đã tham dự thánh lễ và chia sẻ những tâm tình tri ân với chung con hôm nay.

Cuối cùng, nguyện xin Đức Kitô Phục sinh – Nguồn Ánh sáng của Tình yêu tuôn tràn muôn vàn ân sủng tên Quí Đức cha, Quí cha và cộng đoàn.

Để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn, chúng con xin kính dâng lên Đức cha và cha Quản hạt những lẳng hoa tươi thắm, thay cho tấm lòng thành của chúng con. Xin Đức cha, cha Quản hạt vui nhận. Con xin cảm ơn!

Ban Điều hành giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt