Thưa Chị Catarina !
Khi nghe tin Chị từ trần, có chị đã nói : “Chị khôn quá, ra đi ngay sau Chúa Nhật Áo Hồng ! Ra đi sau khi nghe bài Tin Mừng về lòng Cha nhân hậu ! Ra đi sau khi cùng chị em đọc xong chuỗi hạt cầu xin lòng thương xót Chúa ! Đúng là người đầu bạc thì khôn ngoan !”
Thưa Chị Catarina !
Có lẽ Chị khôn ngoan thật : sự khôn ngoan mà Chúa ban cho những người hết lòng tìm kiếm và yêu mến Chúa, của người “luôn đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”, nên Chị đã sống trọn một thế kỷ mà không hề lú lẫn. Sự khôn ngoan của chị là sự khôn ngoan Chúa dành cho người đã biết dâng trọn vẹn hồn xác cho Ngài trong 73 năm Khấn Dòng, 73 năm chuyên chăm thi hành Ý Chúa trong âm thầm khiêm tốn qua Ba Lời Khấn, nêu gương sáng cho chị em về tinh thần kỷ luật, lòng tận tình yêu mến Hội Dòng, yêu mến chị em. Những ngày cuối đời của Chị trên giường bệnh, Chị vẫn lần hạt cầu nguyện cho tất cả các chị em đặc biệt những chị em đang đảm nhiệm các trách vụ trong Hội Dòng, vì lòng Chị tràn đầy nhân ái và cảm thông với thân phận “nhân vô thập toàn” của con người.
Sau 73 năm sống trung thành với ơn gọi làm người nữ tu Mến Thánh Giá, Chị đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 2 giờ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2004.
Tiểu sử của Chị rất đơn giản, khiêm tốn như chính cuộc đời của Chị: Chị CATARINA Nguyễn Thị Mến sinh ngày 25 tháng 05 năm 1904 tại Năng An – Hà Nam Ninh. Chị gia nhập Hội Dòng MTG năm 1926. Chị được tuyên Khấn Lần Đầu năm 1931. Suốt chặng đường 73 năm trong đời sống dâng hiến, Chị đã phục vụ tại các Cộng đoàn: Nhà Mẹ Miền Bắc – Bề Trên Tu Viện Ba Làng – Kẻ Bền và Phù Quảng – Thanh Bình – Thanh Hải – Nhà Mẹ Miền Nam. Năm 1993 Chị về nhà Hưu Dưỡng của Hội Dòng.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt









