Tạ thế lúc 06g45 ngày 23/04/2004
Nghi Thức Tẩm Liệm
17g45 ngày 23/04/2004
Trong bầu khí hân hoan tưng bừng của Giáo Hội vừa long trọng mừng Đại Lễ Phục Sinh, với âm vang sâu lắng và trải dài trong tuần Bát Nhật và kết thúc tuần Bát Nhật, Chúa đã êm ái gọi Chị về Nhà Cha trong vòng tay yêu thương của Hội Dòng và hạnh phúc thông phần vinh quang của Đức Kitô Phục Sinh.
Thưa Chị Matta, tất cả Cộng Đoàn đang quây quần bên Chị để từ giã Chị, để tâm sự với Chị đôi lời trước khi chị em chúng ta tạm biệt xa nhau về thể lý, nhưng trong tinh thần hiệp thông thì chúng ta càng gắn bó và gần gũi nhau hơn.
Thưa Chị, những ngày sống bên chị, chúng em nhận thấy nơi Chị một sự rất tận tuỵ trong mọi công việc, đặc biệt trong đời sống thiêng liêng. Chị rất chăm chú tìm hiểu và sống Lời Chúa ; không những cho mình mà còn thao thức để chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng, những tâm tình yêu mến Chúa của mình cho chị em, nhất là những chị em trẻ bằng việc ghi chép, phổ nhạc, và hát. Dường như được Chúa báo trước, nên gần giờ ra đi, Chị đã gọi tất cả những người thân thương để gởi gắm những điều mà Chị hằng thao thức trong suốt cuộc đời của Chị. Chị khuyên bảo hãy yêu mến và sống Lời Chúa, phó thác và trông cậy vào tình thương của Mẹ Maria.
Năm nay kỷ niệm Ngọc Khánh Khấn Dòng của Chị. Trong tâm tình tri ân tình thương hải hà của Chúa, Chị đã chuẩn bị tâm hồn rất chu đáo suốt cả năm nay. Nhưng Chúa lại muốn cách khác. Người muốn đón Chị về trời để cùng với Người cử hành Hôn Lễ trên Thiên Quốc.
Nhìn dáng Chị an nghỉ thanh thản như mãn nguyện về cuộc hành trình Vượt Qua suốt 78 năm, cùng đồng hành với Đấng đã yêu thương và kêu gọi Chị bước theo. Thực vậy, Chị đã ra đi rất nhẹ nhàng trong tay Chị Tổng Phụ Trách, Cha Chủ Sự ban Bí Tích Xức Dầu, và đông đảo chị em trong lời kinh sốt mến khẩn nài Lòng Chúa Xót Thương.
Thưa Chị, chúng em xin từ giã Chị. Chúng em tin rằng giờ này Chị đang hưởng kiến Thánh Nhan Chúa ; bàn tay nhân lành Chúa đang ấp ủ Chị và bao bọc Chị. Xin Chị tha thứ những thiếu sót, vụng về hoặc thiếu tế nhị với Chị trong tuồi già và những ngày đau ốm của Chị.
Chúng em tạm biệt Chị !










