Vào lúc 8h30 ngày 19/11/2015, tại học viện Don Rua Đà Lạt đã diễn ra chương trình mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của các em lớp học tình thương DonBosco Đà Lạt ( phường 2), để thể hiện tấm lòng  biết ơn và tri ân đến quý cha trong học viện cũng như quý thầy cô giáo trong lớp học tình thương.

Những người tận tụy với nghề

      Đến tham dự gồm những khách mời có cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng, Giám đốc cộng thể Don Rua Đà Lạt, cha Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh, đặc trách lớp học tình thương, quý  thầy cô giáo, cùng hơn 50 em thuộc các lớp học tình thương, và đông đảo quý phụ huynh..  Phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ Tịch UBND Phường 2, ông Lê Thanh Bảo, Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành Phố Đà Lạt, ông Lê Xuân Hải và bà Đinh Ngọc Vân,  Chủ Tịch và Phó chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường 2.

     Mở đầu buổi lễ là bài diễn văn tâm tình của cha đặc trách Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh. Cha nhấn mạnh đến thiên chức của người thầy, cô giáo; công cụ của người thầy là nhân cách, tấm lòng cao quý và sáng tạo cùng sự nhiệt huyết với nghề… Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là “Tôn sư trọng đạo, Nhất tự vi sư  bán tự vi sư”. Được nhân dân gọi là “thầy” đó là điều rất cao quý và tuyệt đẹp, nên cha đặc trách cũng mong muốn quý thầy cô luôn mãi nhiệt tình, tận tụy để hài lòng phụ huynh.

Với cương vị đặc trách lớp học tình thương trong suốt thời gian 3 năm, Cha Giuse Maria cho biết thêm: nhà dòng Don Bosco Đà Lạt đã tiếp nhận lớp học tình thương trong suốt 14 năm qua không phân biệt tôn giáo, nhằm mục đích giúp các em trưởng thành hơn về mọi mặt nhất là mặt nhân bản cũng như kiến thức, tạo lập được cuộc sống sau này….

     Các em tham gia lớp học tình thương Don Bosco Đà Lạt đa phần là những em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mưu sinh bằng nghề bán hàng rong, bán vé số dạo, công nhân… các em được nhà dòng cũng như quý ân nhân tài trợ trong việc ăn uống và cung cấp đồ dùng học tập như quần áo, sách vở… các em được học các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, ngoài ra còn được sinh hoạt vào  buổi chiều với những môn thể thao. Ngoài 4 dịp lễ trong năm các em cũng tham gia hoạt động văn nghệ trên phường.

Giáo viên trong lớp học tình thương hầu hết là những cô giáo trước đây đã dạy tại các trường trong TP.Đà Lạt nay đã về hưu, nhưng lòng nhiệt huyết với nghề vẫn còn, muốn dành chút sức lực còn lại cho thế hệ tương lai nhất là những em cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn

Thể hiện tấm lòng biết ơn

 Tiết mục văn nghệ được các em chuẩn bị rất kỹ lưỡng để dâng lên thay lời cảm ơn đến những người cô đáng mến, tiếp đó một em đại diện cho lớp học tình thương nói lên tấm lòng tri ân và biết ơn đến quý cha, quý thầy trong học viện, quý thầy cô giáo nhân dịp 20/11. Dịp này, học sinh cũ cũng về thăm trường tặng hoa cho cha Đặc trách.

Cuối cùng là bài phát biểu của đại diện phụ huynh và trao tặng quà lưu niệm cho cha Đặc trách và các Giáo viên.

     Không ồn ào, náo nhiệt nhưng thắm đượm tình yêu thương nơi mái nhà Don Bosco Đà Lạt qua tiết mục hát múa của các em, trong không khí đó em Gia Uyên lớp 2 ( lớp linh hoạt) hồn nhiên nói: em rất vui và thích những buổi như vầy, em chúc cô luôn cười (vui vẻ). Một phụ huynh đã có 4 người con học trong lớp học tình thương nói:  đây là môi trường giáo dục tốt, sạch đẹp, cô giáo rất tận tình quý mến và chăm sóc các em.

     Kết thúc chương trình mừng ngày nhà giáo Việt Nam lần thứ 33 (20/11/1982- 20/11/2015) mọi người ra về trong niềm vui cùng sự tiếc nuối vì thời gian có hạn. Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta cầu nguyện cho những nhà giáo và cầu nguyện cho cha mẹ là những người thầy giáo đầu tiên của cuộc đời mỗi người.

 Phạm Yên