Chiều 04/07 buổi thi môn sinh cuối cùng kết thúc; sau buổi thi khác đông thí sinh mang ba lô chờ xe đón trở về nhà sau gần một tuần xa gia đình.
Tại các nhà thờ Chánh Tòa, Don Bosco, Thiện Lâm, Tùng Lâm, Minh Giáo, Trung tâm mục vụ… quí Cha quản xứ, đặc trách cử hành thánh lễ tạ ơn cho các thí sinh sau những ngày thi vất vã.
Cuối thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa, cha Tổng đại diện- Phaolô Lê Đức Huân đã đánh giá: “Nhờ sự chung lòng chung sức của các giáo xứ, các dòng tu, các gia đình, các tình nguyện viên là các Hội đồng giáo xứ, các cha, các thầy, các sơ, Cộng tác viên Salêdiêng, sinh viên, các nhóm giới trẻ trong giáo hạt… đã góp phần để Chương trình Hỗ trợ mùa thi 2015 của Giáo Phận, Giáo hạt Đà Lạt thành công rất tốt đẹp”. Tiếp đó cha Tổng ngỏ lời cảm ơn các giáo xứ, dòng tu, một số gia đình đã mở cửa đón tiếp thí sinh; cảm ơn các thành phần phục vụ đã nhiệt thành đóng góp công sức, thời gian, tài chánh cho chương trình Hỗ trợ mùa thi. Theo cha Tổng, nếu năm tới số lượng thí sinh đông hơn sẽ kêu gọi các gia đình Công giáo mở cửa và lo ăn ở cho các thí sinh, gia đình ít thì vài thí sinh, đông thi vài chục nhằm giúp các thí sinh an tâm thi cử.

Tại nhà thờ Thiện Lâm (điểm lưu trú có lượng thí sinh đông nhất), cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước- Trưởng Ban Mục vụ Học đường của giáo phận đã gặp gỡ thân tình với các thí sinh và dâng thánh lễ tạ ơn cho các em. Cha Giuse nhấn mạnh “Những ngày lưu lại ở đây, chúng con đón nhận được tình yêu thương của cha Quản xứ Thiện Lâm, của giáo xứ, của các anh chị sinh viên Nhóm Lửa Yêu Thương. Chúng con hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành chúa đã ban cho mình qua những người phục vụ…”
Tại dòng Don Bosco, cha giáo sở Phao lô Quách Quốc Bình dâng thánh lễ cho các em. Trong bữa ăn tối dã bạn, các Tu sinh Don Donco và các thí sinh đã thực hiện chương trình văn nghệ đầy cảm động và lưu luyến. Ở giáo xứ Minh Giáo, quí thầy ICM và Nhóm Thanh Sinh Công cũng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đầy tình thân thương, nhiều thí sinh muốn… hát cả đêm không chịu ngủ!
Đặc biệt nhất là đêm dạ hội chia tay thí sinh tại giáo xứ Chánh Tòa, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, Cha Trưởng Ban Mục vụ Học Đường Giáo phận và anh Trưởng Ban Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt – Trưởng ban Điều phối Chương trình Hỗ trợ mùa thi 2015. Tham dự đêm dạ hội không chỉ có các thí sinh lưu trú ở Chánh Tòa, còn có các thí sinh ở giáo xứ Tùng Lâm, Trung tâm Mục vụ, nhà anh chị Tiên- Hạnh và các cộng đoàn dòng tu lân cận cũng qui tụ thật đông đảo.
Chương trình da hội chia tay do sinh viên Nhóm Lửa Yêu Thương dàn dựng và thực hiện khá phong phú và ý nghĩa; các ca sĩ trình diễn dù là “cây nhà lá vườn” nhưng đã làm say mê khán giả. Cha Tồng đại diện đã hòa mình cùng các bạn trẻ qua các vũ điệu sôi động; bất ngờ hơn Ngài tặng cho các thí sinh và các bạn trẻ món quà bất ngờ là tiết mục ảo thuật.

Đại diện thí sinh đã bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Đức cha An tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Quí Cha, quí thầy, quí sơ, quí Ban hành giáo, cô chú Cộng tác viên Salêdiêng, các tu sinh, các anh chị sinh viên, các nhóm giới trẻ và các ân nhân đã sắp xếp nơi ăn chốn ở, đã lo cho chúng con từ miếng ăn, giấc ngủ và đưa đón chúng con đi thi. “Ngoài việc chăm lo vật chất, các cô chú cùng các anh chị tinh nguyện viên còn chăm lo về phần thiêng liêng cho chúng con, luôn đôn đốc chúng con tham dự thánh lễ hoặc đọc kinh tối để cầu nguyện tạ cơn Chúa trước khi đi ngủ. Nhờ đó, chúng con cảm giác như đang sống trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Chính ngôi nhà này cho chúng con học được bài học yêu thương và chia sẻ”- Đại diện thí sinh bày tỏ.
Tiếp đó, cha Tổng đại diện đề nghị anh Trưởng ban Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt – Trưởng ban Điều phối chương trình nói vài lời. Anh Trưởng ban mời gọi các thí sinh và các bạn tình nguyện viên hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho trong suốt những ngày kỳ thi diễn ra. Theo anh Trưởng ban, ngoài sự hỗ trợ của các giáo xứ, dòng tu nếu không có lực lượng tình nguyện viên trẻ là sinh viên, tu sinh, giới trẻ các giáo xứ, các nhóm trẻ giáo hạt thì không thể thực hiện chương trình Hỗ trợ mùa thi. Anh Điều phối chia sẻ thêm “Các bạn biết không, từ ngày diễn ra chương trình, dù mưa hay nắng, ngày hay đêm Cha Tổng đại diện cũng đến thăm các điềm lưu trú để động viên các thí sinh và các thành phần phục vụ; không đêm nào Ngài về trước 21 giờ, qua đây cho thấy sự quan tâm và tình yêu thương của cha Tổng dành cho các thí sinh”.
Trước đó, Cha Trưởng Ban Mục vụ học đường mời gọi các thí sinh, nếu đậu và Đại học Đà Lạt hãy đến dòng Don Bosco tham gia Nhóm Lửa Yêu Thương để được lớn lên trong mái nhà chung đầy tình yêu thương, hoặc tham gia các nhóm sinh viên Công giáo khác ở Đà Lạt. Nếu vào Sài Gòn, cha sẽ giới thiệu để các bạn sinh hoạt trong các nhóm sinh viên Công giáo, qua đó các bạn được học tập, rèn luyện nhiều mặt, giúp các bạn trưởng thành về nhân cách, tri thức và cả đức tin của mình.
Kết thúc buổi dạ hội chia tay là phút hồi tâm lắng đọng với nhiều ý tưởng phong phú, nhằm giúp các thí sinh và những tình nguyện viên nhìn lại mình trong những ngày diễn ra kỳ thi. Hãy cảm tạ với những gì làm được và được đón nhận; hãy nhìn lại những gì chưa tốt hoặc chưa làm được để rút ra bài học; hãy biết bỏ qua những lo âu, phiền muộn để hướng tới tương lai tốt đẹp đang chờ các bạn trẻ phía trước.
Kết thúc chương trình, Cha Tổng Đại diện và cha Trưởng Ban Mục vụ Học đường ban phép lành cho các bạn trẻ.
Dù đã gần 22 giờ, nhưng được phép của cha Tổng các bạn trẻ tiếp tục lên sân khấu nhảy múa, ca hát…
Nhiều thí sinh không muốn rời những mái ấm mà mình đã lưu lại gần 1 tuần qua; các tình nguyện viên, thí sinh lưu lại số điện thoại của nhau. Nhiều thí sinh nói với các anh chị tình nguyện viên khi nào về Bảo Lộc, Bảo Lâm, Mađaguôi hoặc về Ninh Thuận nhớ gọi điện cho em nhé, em sẽ đón tiếp và hướng dẫn các anh chị đi thăm vùng quê đầy thú vị.
Tối 07/07, tại nhà thờ Chánh Tòa diễn ra buổi đúc kết là lượng giá rút kinh nghiệp Chương trình Hỗ Trợ Mùa Thi 2015.
Thông Xanh – Duy Khai- Minh Ngữ- Hữu Huân









