Ngày 10.2, sau khi gần 4.000 chiếc bánh chưng được nấu chín, cha Tôma Vũ Kim Long, Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt dẫn đầu phái đoàn gần 50 người đến trại phong Di Linh, Nhà tình thương Trọng Đức, Mái ấm Tân Văn tổ chức vui xuân và tặng bánh chưng cho các cơ sở.

Cùng đi có cha giáo sở Don Bosco Phaolô Quách Quốc Bình,  Cha đặc trách giới trẻ giáo phận và giáo hạt Đà Lạt Gregorio Nguyễn An Phú Đông, Cộng tác viên Salêdiêng, một số bà con giáo dân tham gia gói bánh chưng trong 3 ngày trước.

 Tại trại phong Di Linh, nơi đang có trên 360 người bệnh và thân nhân đang sinh sống và điều trị (ở 2 trại) háo hức chờ đoàn từ sớm. Đáp lại, các thầy Don Bosco cùng các bạn trẻ sinh viên Nhóm Lửa Yêu Thương đã thực hiện chương trình văn nghệ vui xuân với nhiều tiết mục phong phú, vui tươi như múa, đố vui, ảo thuật… Hàng chục bệnh nhân phong thân thể không còn lành lặn, nguyên vẹn vẫn hòa chung vào các điệu múa, trả lời các câu đố vui. Đây là năm thứ ba  dòng Don Bosco tặng bánh chưng cho các bệnh nhân phong. Năm nay có 800 bánh chưng được gởi tặng trại phong Di linh.

Sau khi dùng cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến với Nhà Tình Thương Trọng Đức (giáo xứ Thanh Bình, hạt Đức Trọng) thăm và tặng 500 bánh chưng cho gần 400 bệnh nhân tâm thần và những người phục vụ. Tại trại nam các người bệnh giao lưu sinh hoạt múa hát với đoàn.

Cuối cùng, đoàn đến xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) thăm và tặng bánh chưng cho mái ấm Tân Văn nơi đang nuôi dượng 35 cháu bé từ 1 tháng đến 4 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi do lầm lỡ.

Trước đó, hàng trăm chiếc bánh chưng được trao tặng cho các gia đình nghèo ở TP. Đà Lạt, huyện Đam Rông, các lớp học tình thương, hội người mù…

Được biết tết Ất Mùi này dòng Vinh Sơn cũng gói 2.000 bánh chưng tặng người nghèo, giáo sở Thánh tâm Đà Lạt, giáo xứ Du Sinh cũng gói hàng trăm chiếc bánh tặng những gia đình nghèo khó khăn.

 Roco Hữu Phước