“Em muốn có cái áo mới mặc đi chơi Tết” là một câu nói hồn nhiên của những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng niềm vui trọn ven, bởi với chúng còn nhiều lắm những khó khăn, vất vã trong cuộc sống. Đâu đó, hiện lên những ánh mắt thèm thuồng 1 cái áo, 1 đôi dép, 1 cái kẹp tóc mới, hay thậm chí là 1 chiếc bánh “mới”… Vâng, hạnh phúc không phải là ngồi chờ đợi và đón nhận một món quà mà là sự sẻ chia, hy sinh với người khác.

Sáng ngày 24/01/2016 Nhóm sinh viên Sống niềm tin (sinh hoạt tại dòng Phan Sinh Đà Lạt) không ngại đường xa để đến với các em vùng sâu vùng xa giáo xứ Phi Liêng, Đam Rông (giáo hạt Đức Trọng), tổ chức gian hàng hội chợ Tết cho các em.

Vì tổ chức vào buổi sáng ngay sau thánh lễ, nên các thành viên trong nhóm đã tranh thủ từ 3h sáng chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ lên xe để đến kịp giao lưu với các em; buổi sinh hoạt đã thu hút đông đảo các em thiếu nhi, đa số là các em dân tộc thiểu số. Sau thánh lễ các em được cha xứ và các sơ phát phiếu tham gia gian hàng hội chợ như: đập lon, ném vòng, thả banh, câu cá, chiếc nón kì diệu và thường thức các món ăn ở quầy ẩm thực… Nhóm đã dành tặng hơn 500 phần quà cho các em

Qua chuyến đi này là dịp nhóm có thể mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em nhân dịp đón xuân về. Và cũng là dịp các thành viên trong nhóm làm việc tông đồ và sống Năm Thánh Lòng Thương xót một cách cụ thể. Qua đây còn là cơ hội gắn kết tình thân, tình đoàn kết giữa các bạn sinh viên trong nhóm.

Kết thúc chương trình mỗi thành viên trong nhóm đều có được những trải nghiệm mới. Cuộc sống là những chuyến đi, hãy đi và mang hạnh phúc nụ cười đến với những người anh chị em của chúng ta.

Têrêxa Lã