Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô,

Con xin thay Giáo phận Đà Lạt trân trọng kính chào và cám ơn ĐHY đã nhận lời mời về Đà Lạt hiệp dâng Thánh Lễ sáng nay. Sau Thánh Lễ, ĐHY và Cha Thư ký phải đi sân bay ngay để về Hà Nội kịp sáng 19/3 dâng lễ kính Thánh Giuse.

Đức Cha Giuse Nha Trang đã nhận lời có mặt sáng nay, nhưng Người bị cảm, nên không tham dự được, ngay cả đi lễ an táng Đức Tổng Phaolô tại Sàigòn. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, ngày mai là bổn mạng của Người.

Kính thưa Đức Cha Phó Đaminh, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và quý ông bà anh chị em, cách riêng quý thân quyến của Đức Tổng Phaolô,

Sáng nay chúng ta họp nhau dâng Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay, với ý cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô mới qua đời tại Rôma, đã được an táng sáng ngày 17/3. Chiều ngày 16/3, đại diện các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo phận Đà Lạt đã cùng với hai giám mục kính viếng linh cữu Đức Tổng Phaolô tại Nhà thờ Chính tòa Sàigòn. Tôi đã ghi vào sổ tang đại ý như sau: “Giáo phận Đà Lạt thương tiếc Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người con ưu tú của giáo phận Đà Lạt. Đức Tổng Phaolô là niềm tự hào của Đà Lạt, là niềm vui của Đà Lạt, là ân nhân của Đà Lạt. Xin cám ơn Đức Tổng. Trên thiên quốc, xin Đức Tổng bầu cử cùng Thiên Chúa cho mọi người đang thương tiếc Đức Tổng, cách riêng cho những người Đà Lạt thân thương của Đức Tổng”. Tôi và Đức Cha Phó đã ký tên vào sổ tang.

Ngày mai là lễ Thánh Giuse, bổn mạng Giáo phận, cũng là bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, của Giáo hội tại Việt Nam, của nhiều cộng đoàn và cá nhân. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện trong Thánh Lễ sáng nay và ngày mai không quên cầu nguyện tại các giáo xứ.

Với tâm tình sám hối của Mùa Chay, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.